Roberto Carlos cảnh báo Chelsea về thói ích kỉ của Eto'o

12/09/2013 07:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ cánh trái huyền thoại Roberto Carlos đã cảnh báo Chelsea rằng tiền đạo tân binh Samuel Eto’o có thể làm hỏng bầu không khí trong phòng thay đồ của đội bóng.

Cựu cầu thủ kiêm giáo đốc của Anzhi Makhachkala tiết lộ rằng Eto’o đã gần như dừng tập luyện và làm việc với đội bóng, với mục đích yêu cầu cho ra đi. Vào năm 2011, Roberto Carlos cũng chính là người đã phê chuẩn cho đội bóng mua Eto’o từ Inter Milan, biến anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.


Roberto Carlos rất được Anzhi tin tưởng

Sau khi ghi được 36 bàn sau 71 trận, Eto’o đã tới Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do và có thể sẽ ra mắt trong trận gặp Everton ngày thứ 7 tới. Roberto Carlos bày tỏ sự thất vọng với những hành động của anh thời ở Anzhi: “Tôi đã biết Eto’o từ năm 16 tuổi, cũng từ lúc đó anh ta chưa bao giờ là một người tôi có cảm tình. Eto’o cũng là một chàng tốt, nhưng có những lúc anh ta chỉ nghĩ đến bản thân, không phải tập thể. Đó là điều rất có hại.”


Carlos tiết lộ Eto'o rất ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho bản thân

Đi sâu hơn vào vấn đề, Roberto Carlos tiết lộ thêm: “Khi một cầu thủ thay vì chơi bóng, lại muốn đội bóng kí hợp đồng với bạn của anh ta, thì quả thực là một hành động khó hiểu và kì lạ. Anh ta đã làm mọi thứ ở Anzhi, trừ việc chơi bóng!”

Cũng phản ánh rằng mối quan hệ giữa đôi bên đã trở nên rất xấu, Carlos bổ sung: “Tôi đến đội bóng và trong năm đầu chúng tôi đã có mặt trong top 5. Chúng tôi muốn chuyên nghiệp hóa đội bóng. Vào năm sau chúng tôi có Eto’o và tôi có quyền điều khiển đội bóng, tôi quản lí các cầu thủ và làm việc với huấn luyện viên. Khi Eto’o đến, tôi có một vài vấn đề trong phòng thay đồ, tôi đã phải giải thích với các cầu thủ Nga rằng vì sao Eto’o có mặt ở đây. Sau đó Eto’o lại có ý định chiếm lấy vị trí của tôi lẫn huấn luyện viên Hiddink”

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm