Sài Gòn FC 0-1 B.Bình Dương: "Thiếu gia" Sài thành thua trận thứ hai liên tiếp

25/03/2012 18:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Dù được chơi trên sân nhà nhưng trước một B.Bình Dương chơi chặt chẽ và kỷ luật, Sài Gòn FC đã buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 bởi pha lập công duy nhất của Tăng Tuấn ở ngay phút thứ 8. Đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của "thiếu gia" Sài thành khiến họ bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với HN.T&T. Ở lượt đấu trước, Sài Gòn FC đã thua 0-2 trên sân của V.Ninh Bình.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 11 V-League 2012

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

T7

24/3

16h00

Hoàng Anh Gia Lai

Hà Nội T&T

0-0 (KT)

16h10

K.Kiên Giang

Vicem Hải Phòng

1-0 (KT)

18h30

Khatoco Khánh Hòa

Thanh Hóa

0-1 (KT)

CN

25/3

16h00

TĐCS Đồng Tháp

SHB Đà Nẵng

3-3 (KT)
(Hải Anh 33'; Felix 56' penalty, 59' - Merlo 44', 78'; Niko 87')

18h30

Sài Gòn FC

B.Bình Dương

0-1 (KT)
(Tăng Tuấn 8')

T2

26/3

16h10

CLB Bóng đá HN

Navibank Sài Gòn

 

16h10

XM The Vissai NB

Sông Lam Nghệ An

 

+ Đội hình thi đấu:

SG.FC: Minh Nhựt; Trọng Phú, Hải Anh, Huỳnh Kesley, Antonio, Moses, Trọng Bình, Nguyễn Rogerio, Minh Đức, Nsi, Lê Tostao.

B.BD: Hoàng La, Philani , Anh Đức, Hữu Thắng, Helio, Tăng Tuấn, Huỳnh Phú, Quang Thanh, Trung Sơn, Brian, Bakel.

+ Diễn biến trận đấu:

SG.FC đã gặp tổn thất lớn ở trận đấu này khi bộ ba trụ cột ở hàng thủ là thủ môn Tấn Trường và bộ đôi trung vệ Đình Luật - Phước Tứ không thể ra sân. Chính vì vậy, hàng thủ sẽ là nỗi lo lớn nhất đối với HLV Lư Đình Tuấn.

Phút thứ 2: Nsi đã cảnh báo B.BD bằng một cú đánh đầu nguy hiểm để đánh bại Đinh Hoàng La nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 8: B.BD bất ngờ có bàn mở tỷ số trận đấu khi Tăng Tuấn chọn vị trí hợp lý trước khi hạ gục thủ môn Minh Nhựt bằng một cú xoài người đệm bóng chính xác từ quả tạt của Brian bên cánh phải.


Tăng Tuấn ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh Quang Nhựt

Phút thứ 15: Rõ ràng sự thiếu vắng của các trụ cột ở hàng thủ đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của SG.FC và khả năng họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước B.BD là rất cao bởi đội khách đang đạt phong độ cao với sự xuất sắc của hàng tấn công.

Phút thứ 20: SG.FC đang làm chủ thế trận trên sân nhưng họ không dồn dập tràn sang phần sân đối phương như thường lệ nữa bởi e ngại dính đòn phòng ngự phản công của đối thủ. SG.FC hoàn toàn có lý do để chơi như vậy khi mà hàng thủ của họ không còn tỏ ra chắc chắn do thiếu hụt lực lượng. Trong khi đó, B.BD dù đang có lợi thế dẫn trước nhưng vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự phản công  với sự nguy hiểm của bộ ba Philani, Anh Đức, và Tăng Tuấn trên tuyến đầu.

Phút thứ 25: SG.FC không phải không có cơ hội ghi bàn như do nôn nóng, các tiền đạo của đội chủ nhà luôn tỏ ra thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Lần lượt Kesley, Nsi, Lê Tostao rồi đến Moses đều đã để cơ hội trôi qua mũi giày.

Phút thứ 30: Nguyễn Rogerio đã có cơ hội sút bồi rất mạnh sau cú đá phạt của Kesley nhưng Đinh Hoàng La đã bay người bắt gọn.

Phút thứ 35: SG.FC liên tục gây sức ép buộc các cầu thủ B.BD phải chọn phương án phạm lỗi. Và đây là cơ hội để đội chủ nhà ghi bàn với khả năng sút phạt của Kesley.

Phút thứ 40: NGUY HIỂM!!! B.BD có cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 khi Anh Đức lao vào dứt điểm cận thành đưa bóng sạt cột dọc khung thành của SG.FC.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách B.BD.

Phút thứ 46: Với lợi thế dẫn trước, B.BD đang chơi rất mạch lạc và chủ động khiến SG.FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Hoàng La.

Phút thứ 52: Philani đi bóng rất hay bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Tăng Tuấn dứt điểm rất căng trong vòng cấm, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ thành Minh Nhựt.

Phút thứ 60: Quang Thanh xâm nhập trung lộ của SG.FC rồi dứt điểm từ xa, nhưng cú sút thiếu lực và đi không chính xác.

Phút thứ 65: Kesley thoát xuống rất nhanh bên cánh trái nhưng đội trưởng của SG.FC đã không kịp dứt điểm do sự bọc lót kịp thời của hàng thủ B.BD.

Phút thứ 66: Nguyễn Rogerio dứt điểm từ xa rất căng và hiểm hóc nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.


Sài Gòn FC (áo da cam) thua trận thứ hai liên tiếp

Phút thứ 75: SG.FC đã tung thêm tiền đạo Sỹ Mạnh vào sân thay cho Nguyễn Rogerio nhưng lối chơi của họ vẫn bế tắc. Hàng thủ B.BD đang được tổ chức cực tốt và chắc chắn nên không dễ gì để SG.FC có thể tiếp cận khung thành đội khách.

Phút thứ 80: NGUY HIỂM!!! Bóng đã chạm điểm nối giữa xà ngang và cột dọc B.BD sau cú sút căng như búa bổ trong vòng cấm của Kesley.

Phút thứ 85: CẢN PHÁ!!! Kesley tiếp tục có một cú sút nguy hiểm nữa nhưng thủ môn Hoàng La đã xuất sắc tung người cứu thua cho B.BD.

Phút thứ 90: Các cầu thủ SG.FC đã dồn cả lên trong những phút cuối hòng tìm bàn gỡ.

Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách B.BD.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm