Tito và Mourinho trao nhau cái bắt tay thân thiện

24/08/2012 06:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Sự cố "móc mắt" đã có thể được đẩy lùi vào quá khứ khi Jose Mourinho và Tito Vilanova đã dành cho nhau một cái bắt tay rất lịch thiệp ngay trước giờ trận lượt đi tranh Siêu cúp TBN diễn ra.

Một năm về trước, cũng trong trận tranh Siêu cúp, Mourinho và Tito đã có một hành động không đẹp với nhau. Do không kìm chế được, Mourinho đã dùng ngón tay chọc vào mắt của Tito, người khi ấy còn là trợ lý của Pep. Tân HLV của Barcelona hiện tại cũng không vừa khi đáp trả đối thủ bằng một cái bạt tay.



Mourinho và Tito thể hiện sự lịch thiệp và thân thiện - Ảnh Marca

Nhờ sự "ân xá" của Liên đoàn bóng đá TBN, hai nhà cầm quân này đã tránh được án phạt và có cơ hội đối đầu với nhau ở trận đấu "kinh điển" đầu tiên của mùa giải năm nay. Với sự cố "móc mắt" diễn ra trước đó cùng những phát biểu đối nghịch nhau trước trận đấu đã khiến cho rất nhiều người chờ đợi vào thái độ của hai người đàn ông này trong lần đầu tiên ở vào thế đối đầu trực tiếp với tư cách là HLV trưởng.

Tuy nhiên, những ai chờ đợi vào một sự cố rắc rối khác chắc hẳn sẽ phải thất vọng. Thay vì thể hiện thái độ thù địch, cả Mourinho và Tito đã tỏ ra là những người đàn ông lịch thiệp.  Họ không lao vào một cuộc chiến mới mà thay vào đó là trao cho nhau một cái bắt tay thân tình, đúng với nghi lễ thông thường mà các nhà cầm quân thường làm trước giờ bóng lăn.

Chắc chắn, với hành động này, chủ tịch Angel Maria Villar của Liên đoàn bóng đá TBN, người đã quyết định "ân xá" cho cả Mourinho và Tito, sẽ cảm thấy thực sự hài lòng với quyết định đã đưa ra.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm