Sir Alex Ferguson: 'Man United là ứng viên vô địch, Carrick là tiền vệ giỏi nhất của Anh'

23/12/2014 21:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV huyền thoại của Man United bày tỏ sự ủng hộ của ông với Louis van Gaal và đặc biệt dành những lời ca ngợi cho tiền vệ Michael Carrick.

Sir Alex Ferguson, giải nghệ sau khi đưa Man United tới chức vô địch Anh thứ 20 vào năm 2013, đã được chứng kiến Van Gaal hồi sinh CLB áo đỏ và đưa họ lên hạng 3 ở Premier League sau mùa giải tai họa của David Moyes năm ngoái. Nhưng dù Man United đã có 6 chiến thắng và 1 trận hòa ở 7 trận gần nhất, Van Gaal vẫn chưa hài lòng với những gì mà đội bóng của ông thể hiện.

Man United đủ sức vô địch

Tuy nhiên, Ferguson khẳng định rằng Man United vẫn còn sở hữu những tố chất đủ để thách thức cho các danh hiệu lớn. Ông cũng tin rằng với Carrick, Wayne Rooney, Robin van Persie và David de Gea, CLB đang có những cầu thủ đủ sức đưa họ lên những đỉnh cao mới trong năm 2015.

“Họ (Man United) vẫn có những cầu thủ lớn”, Ferguson nói. “Tôi cho rằng Michael Carrick là tiền vệ trung tâm giỏi nhất của bóng đá Anh hiện giờ. Tôi cho rằng Robin van Persie, dù không thật sự nổi bật ở World Cup, sẽ tỏa sáng ở nửa sau mùa giải này. Rooney đang tìm lại phong độ tốt nhất và cậu ấy sẽ luôn có bàn thắng khi ra sân, đó là một lợi thế lớn cho bất cứ đội nào mà cậu ấy phục vụ. Và người làm tôi hài lòng nhất hiện giờ là David de Gea. Khi chúng tôi mua cậu ấy về, cậu ấy mới là một chú nhóc. Cậu ấy có tài năng đặc biệt, và đang thể hiện điều đó. Một khi họ chào đón những cầu thủ khác trở lại từ chấn thương, họ sẽ ổn”.

Van Gaal nói trong tuần trước rằng Ferguson đã hối thúc ông không nên lo lắng về những màn trình diễn trên sân mà tập trung vào các kết quả mà Man United đã bắt đầu giành được. Cựu HLV của Ajax, Barcelona và Bayern Munich nói ông đã đáp lại rằng lối chơi cũng quan trọng như kết quả. Nhưng sau khi chứng kiến cơn bão chấn thương ở Man United mùa này, Ferguson nói đội bóng đang làm tốt hơn so với kỳ vọng.

“Trước hết, với Louis van Gaal, tôi không biết bằng cách nào mà ông ấy vẫn giành được những kết quả đó với tất cả các chấn thương như thế”, Ferguson nói. “Một khi ông ấy có những cầu thủ giỏi nhất trở lại, hãy coi chừng Man United, vì ông ấy là một HLV giỏi và ông ấy sẽ làm tốt. Tôi không suy nghĩ nhiều về các cầu thủ mà ông ấy đưa về vì họ sẽ cần thời gian. Khi tôi đưa Patrice Evra và Nemanja Vidic về vào tháng 1/2006, họ khởi đầu rất khó khăn. Phải mất 5 tháng họ mới quen với việc chơi cho Man United, văn hóa, lịch sử của CLB, các cầu thủ mới này cũng thế”.

Mánh khóe của Fergie

Dù thành tích của Van Gaal không hề thua kém Ferguson, từng giành Champions League với Ajax và các chức VĐQG ở những nước khác nhau, họ cũng có nhiều điểm khác biệt trong phong cách chỉ đạo. Van Gaal ngồi yên trên ghế của mình ở khu vực kỹ thuật, ghi chép trong một cuốn sổ tay bìa da, trong khi Ferguson đi lại liên tục dọc đường biên ngang, la hét và gõ đồng hồ.

Ferguson giờ đã thừa nhận việc ông gõ đồng hồ chỉ là một mánh khóe tâm lý nhắm vào các cầu thủ và CĐV. “Tôi chưa bao giờ xem đồng hồ, tôi chẳng biết là trận đấu còn bao nhiêu phút”, ông nói. “Tôi chỉ dùng cách đó để gây áp lực với đối thủ và các trọng tài. Điều rất quan trọng trong 10-15 phút cuối, nhất là ở Old Trafford, nơi bạn có 65.000 người trên sân. Vào giờ nghỉ tôi luôn nhấn mạnh là các cầu thủ phải trầm tĩnh. Trong 15 phút cuối, họ có thể làm những gì họ muốn”.

“Tôi là một người thích mạo hiểm, đôi khi điều đó thất bại, nhưng rất nhiều lần nó thành công. Không khí trong phòng thay đồ thật khó tin nếu chúng tôi ghi bàn vào những phút cuối, họ sẽ nhảy bổ vào nhau, đập tay và la hét, một nơi tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là các CĐV vào sân muốn sự kịch tính đó, họ muốn kể câu chuyện lội ngược dòng vào phút chót trong các quán rượu, với vợ con ở nhà. Đó là công việc của tôi: để họ về nhà trong hạnh phúc”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm