Real Madrid thắng chật vật Malaga: Lại sợ 'heavy rock' kiểu Atletico

17/03/2014 07:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có những trận đấu mà Real Madrid dù rất cố gắng cũng không thể đá tốt như họ mong muốn, nhưng vẫn giành được chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ. Chiến thắng trước Malaga là một trận đấu như vậy.

Một Malaga rắn mặt

Sự khác biệt duy nhất giữa Real với Malaga trong trận đấu này là bàn thắng của Cristiano Ronaldo. CR7 đã ghi bàn thứ 39 trong mùa giải cho Real và giúp họ cán mốc 30 trận bất bại liên tiếp kể từ trận thua Barcelona. Khi Real cần, Ronaldo đã trả lời. Và khi Ronaldo ghi bàn, Real hay bất cứ đội bóng nào mà Ronaldo đã từng đầu quân đều hiếm khi thua. Real hiện vẫn đang bất bại ở La Liga trong những trận đấu mà Ronaldo nổ súng.

Tuy nhiên, màn trình diễn chung của Real lại không được như ý. Họ gặp phải một Malaga chơi hết sức quyết liệt, đá rắn và không ngại va chạm hay phạm lỗi. Điều đáng nói là Malaga vẫn không bị thổi phạt quá nhiều vì những pha vào bóng của mình. Tâm thế vào trận của các cầu thủ Malaga phản ánh một thực tế là họ đang nguy khốn và họ đang nỗ lực hết mình để giúp HLV Bernd Schuster khỏi bị sa thải.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là chấn thương của Karim Benzema. “Benzegol” đã phải rời sân ngay phút 32. Benzema rời sân sớm khiến toan tính của Carlo Ancelotti suýt phá sản. Ông phải tung Di Maria vào sân, người mà ông đã cho ngồi dự bị vì sắp chạm quota thẻ.

Sự quyết liệt của Malaga và sự vắng mặt của Benzema lập tức gây hệ quả không tốt lên lối chơi của Real. Những đường chuyền của Real khi họ đưa bóng vào khu vực 40m bên phần sân đối phương rất hay bị cắt (Malaga có 21 lần cắt bóng), và Ronaldo đã chơi có phần hơi ích kỷ trong hiệp 2 khi ham dứt điểm thay vì chuyền bóng cho các đồng đội. Nhưng có thể hiểu được vì Ronaldo đã không có Benzema để phối hợp.

Real đã có 2 tình huống có thể được hưởng penalty nhờ Gareth Bale, nhưng trọng tài đã không cho họ được hưởng phạt đền. May mắn cho Real là tỷ số 1-0 đã được giữ cho đến tiếng còi mãn cuộc bởi trong hiệp 2, Malaga đã chơi rất tốt.

Chỉ Pepe là không ngán “heavy rock”

Real có thể đang chơi tốt ở La Liga nhưng họ lại rất “sợ” những đối thủ chơi thể lực kiểu Atletico Madrid hay mới nhất là Malaga. Những trận đấu như vậy, họ cần một người như Pepe, kẻ chẳng ngán ngại bất kỳ đối thủ hay kiểu chơi nào.

Ronaldo là người ghi bàn và Real thắng nhờ hiệu quả dứt điểm. Tuy nhiên người bảo toàn chiến thắng cho “Kền kền trắng” phải là Pepe. Một lần nữa Pepe chứng minh vì sao anh đã được trọng dụng trong suốt mùa giải.

Trước Malaga, Pepe đá như một ngôi sao. Do Sergio Ramos vắng mặt vì án treo giò và Raphael Varane đã trở lại nhưng chưa lấy lại sự nhanh nhẹn, Pepe chịu trách nhiệm cản phá mặt trước và Varane bọc lót sau. Anh cản phá tất cả các đợt tấn công của Malaga (13 lần phá bóng khỏi vòng cấm), có mặt trong khu cấm địa để cản cú căng ngang nguy hiểm ở phút 81 và áp đảo Santa Cruz trong 4 lần đấu tay đôi.

Nhưng Pepe cũng gặp may mắn khi anh không bị đuổi sau cú đạp vào đầu gối của Duda bên phía Malaga.

Thắng lợi tối thiểu này giúp Real duy trì thành tích phòng ngự hết sức ấn tượng từ đầu năm 2014 tới nay với chỉ 6 bàn thua trong 18 trận. Pepe đã góp mặt 16 trong số 18 trận đấu trong quãng thời gian này, với những người đá cặp khác nhau và cả thủ môn khác nhau. Nếu Real vô địch mùa này, Pepe sẽ là nhân vật chủ chốt làm nên vinh quang ấy.

4 Real Madrid đã toàn thắng cả 4 trận đến làm khách trước các đội thuộc xứ Andalucia trong mùa bóng này, với 12 bàn thắng và 0 bàn thua.

18 Cristiano Ronaldo đã tham gia vào 18 bàn thắng trước Malaga (13 bàn, 5 kiến tạo), nhiều hơn bất cứ đối thủ nào khác ở La Liga. 18 cũng là số trận bất bại ở La Liga của Real vào lúc này.

2,75 Real đã ghi trung bình 2,75 bàn/trận ở La Rosaleda trong 4 lần làm khách gần nhất.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm