Sneijder: “Tôi yêu Mourinho hơn là Real”

03/04/2013 14:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đối đầu giữa Real Madrid và Galatasaray, Wesley Sneijder sẽ gặp lại ông thầy cũ Jose Mourinho và cả CLB mà anh từng khoác áo. Tiền vệ người Hà Lan tâm sự về sự kiện này.

Với Sneijder (phải), thời ở Inter, Mourinho như là người cha thứ hai.


* Vòng quay cuộc sống thật kỳ lạ. Sau khi chơi ở Madrid và làm việc cùng Mourinho, bây giờ anh lại cùng Galatasaray đối đầu với thầy cũ. Anh có thể tưởng tượng được điều này?

-Đúng là kỳ lạ. Bóng đá luôn có những chuyện như thế. Bây giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ, chơi tại Champions League và chống lại Madrid cùng Mourinho, thật không thể tin nổi.

* Trận đấu này có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Rất đặc biệt. Vì trở lại sân Bernabeu, nơi tôi giành Champions League cùng Mourinho, thi đấu trước đội bóng cũ, các đồng đội cũ, trước những người từng là khán giả của tôi... Trên bình diện riêng tư, đây sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc. Về nghề nghiệp, sẽ là một cuộc đấu hay.

* Anh có giữ kỷ niệm tốt về Real?

- Có. Tôi vẫn còn một vài người bạn ở đó và vẫn giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng CLB. Chẳng có lý do gì để có một ký ức xấu về giai đoạn đó. Tôi đã trải qua một mùa bóng rất tốt. Chúng tôi vô địch Liga và đã tận hưởng niềm vui chơi bóng. Tôi cũng có một mùa bóng không thành công, do các vấn đề riêng tư. Tôi không đánh mất những kỷ niệm đẹp về Real. Cần phải cho qua những gì không tốt.

* Và hết mùa thứ hai, anh phải sang Inter...

- Và tôi là nhà vô địch châu Âu. Bóng đá có những chuyện như thế. Như tôi đã nói, mùa đầu ở Madrid là rất tốt, chúng tôi là một đội bóng lớn và tôi tận hưởng rất nhiều niềm vui chơi bóng, còn mùa thứ hai không được như ý. Sau đó tôi phải ra đi và sang Inter, nơi tôi lại chơi dưới sự dẫn dắt của Mourinho và thi đấu tốt. Chúng tôi giành được Cúp châu Âu.

* Tôi cứ nghĩ anh là một trong những cầu thủ bị Mourinho ghét. Tôi nhầm chăng?

- Mourinho như là người cha thứ hai đối với tôi.

* Quan hệ của anh với Mou ở Inter như thế nào?

- Mourinho là một cỗ máy. Trong bóng đá, các cầu thủ giống như các cỗ máy và từ khi tôi biết Mou, chúng tôi có thể nói rằng các HLV cũng là những cỗ máy. Mou là thế. Ông ấy là một người đặc biệt. Với tư cách là HLV, Mou tuyệt vời, là số một. Ông tạo cho tôi niềm tin và niềm vui chơi bóng. Với tư cách con người, ông gần gũi hơn vai trò của một HLV. Ông ấy là một người bạn.

* Sneijder yêu Madrid hơn hay Mourinho hơn?

- Mourinho!

* Anh nhìn nhận cuộc đối đầu này với Madrid như thế nào ?

- Anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Champions League là một giải đấu rất đặc biệt với Madrid. Tôi biết thế vì đã chơi bóng ở đây. Nhưng anh càng không thể hình dung nổi không khí ở Galatasaray. Đối với đội bóng này, đâu phải lúc nào cũng được chơi tại Champions League, nên khát vọng là rất lớn.

* Galatasaray sẽ gây bất ngờ?

- Chúng tôi cần tin như vậy. Nếu không chơi bóng với niềm tin thì chúng tôi sẽ không thể thắng. Chúng tôi sẽ đến Bernabeu với niềm tin có thể làm được điều tốt đẹp. Đây là trận đấu rất khó khăn và phức tạp, nhưng chúng tôi là một đội bóng tốt. Tôi tin vào tập thể của mình. Nếu chúng tôi không đánh mất niềm tin, thì có hy vọng.

* Anh có tưởng tượng mình ghi bàn vào lưới Real?

- Cầu trời như thế. Tôi sẽ không nói là tôi không ăn mừng bàn thắng. Tôi sẽ ăn mừng. Tôi không biết như thế nào, nhưng nó sẽ là một bàn thắng đặc biệt. Sự thật là có không ăn mừng bàn thắng thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.

* Những quả sút phạt của anh tiếp tục là một mối đe dọa...

- (Cười). Để xem thế nào đã. Ở Madrid họ biết rõ tôi như thế nào và có thể làm được gì. Nhưng tôi không nghĩ một đội bóng như Madrid lại chỉ tập trung vào một cầu thủ. Mourinho biết rằng Galatasaray là một đội mạnh và tôn trọng tất cả các đối thủ.

* Mọi người đều nói Galatasaray chơi hay. Còn anh?

- Sự thực là chúng tôi cố gắng chơi tốt. Terim là một HLV lớn, thích chơi bóng tấn công và với những cầu thủ hiện có chúng tôi có thể duy trì lối chơi này. Tôi rất vui với công việc mà đội bóng đang làm và hy vọng có thể gây bất ngờ cho Madrid. Tôi nghĩ Madrid sẽ phải chiến đấu cật lực trước chúng tôi. Chúng tôi không đến đây với tư tưởng đầu hàng.

* Điểm mấu chốt của vòng đấu này là gì ?

- Ở Champions chẳng ai biết được gì. 15 phút chơi tồi tệ là có thể đủ để nói lời tạm biệt với giải đấu. Đây là giải đấu khắc nghiệt nhất và để vượt qua mỗi vòng cần phải tập trung 100% trong suốt 180 phút, nhất là trước một đối thủ như Madrid. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là  phải tin tưởng vào khả năng chiến thắng tại Istanbul. Nếu chúng tôi đến đây với một kết quả mở thì điều đó là không thể tin nổi. Các CĐV sẽ ủng hộ nhiệt tình và mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm