Man City 1-0 Swansea: May mà còn có Tevez!

28/10/2012 01:06 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Chơi không hay hơn Swansea nhưng sự tỏa sáng của Carlos Tevez với một cú sút xa không thể cản phá đã giúp Man City giành trọn 3 điểm tại Etihad, qua đó tạm chiếm vị trí thứ hai trên BXH Premier League và gây sức ép không nhỏ lên Chelsea và M.U.


Tevez giúp Man City giành 3 điểm - Ảnh Getty

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 3: Với việc nhạc trưởng David Silva vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương, Nasri sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Man City ở trận đấu này. HLV Mancini đã gây bất ngờ khi cất Lescott trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho tân binh Nastasic. Trong khi đó, Kolarov được đôn lên đá tiền vệ trái.

Phút thứ 8: Không có gì ngạc nhiên khi Man City đang ép sân nhưng Swansea cũng rất bình tĩnh đáp trả. Đội khách chơi với sơ đồ không tiền đạo nên họ có thể tập trung nhiều nhân sự cho tuyến dưới.

Phút thứ 13: Swansea được hưởng quả đá phạt khá nguy hiểm bên cánh trái nhưng Williams đã rơi vào thế việt vị khi nhảy lên đánh đầu. Hàng thủ của Man City vốn không mấy chắc chắn mùa này nên những pha bóng như thế này là cơ hội để Swansea uy hiếp khung thành của Joe Hart.

Phút thứ 18: Đã gần 20 phút trôi qua nhưng Man City vẫn chưa tạo ra bất cứ cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành Swansea. Thậm chí đội chủ nhà còn chưa tung ra bất cứ pha dứt điểm nào.

Phút thứ 22: Michu của Swansea đã bị đau sau một nỗ lực dứt điểm bằng đầu và phải cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế. May mắn cho đội khách là chân sút hàng đầu của họ vẫn có thể thi đấu tiếp.

Phút thứ 27: Vẫn chưa có bất cứ điều gì sáng sủa trong lối chơi của Man City khi các nhà ĐKVĐ đang rất bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Swansea. Trong khi lối chơi chưa được cải thiện, những nỗ lực đột phá cá nhân của Aguero, Tevez hay Nasri cũng không tỏ ra hiệu quả.

Phút thứ 32: HLV Mancini đang tỏ ra sốt ruột, thậm chí cáu gắt trước sự bế tắc của đội nhà. Rõ ràng Man City đã yếu đi trông thấy so với mùa giải trước, mà trận thua 1-3 trên sân của Ajax tại Champions League là một minh chứng.

Phút thứ 36: Thủ thành Vorm đã mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng may cho Swansea là Tevez tỏ ra quá chậm chạp nên cơ hội ghi bàn của Man City đã bị trôi qua một cách đáng tiếc. Ở pha phản công nhanh ngay sau đó, Michu đã đưa được bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút thứ 39: Hernandez đã đi bóng rất khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm Man City, nhưng may mắn cho đội chủ nhà là Kompany đã kịp thời cản phá. Trước đó, Richards đã phạm lỗi với một cầu thủ Swansea và phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 40: Swansea đã xé tan hàng thủ Man City bằng những pha phối hợp đẹp mắt trước khi bóng được chuyền xuống để Michu đối mặt với Hart, Nhưng đáng tiếc là cầu thủ người TBN đã không thể thắng được Hart.

Phút thứ 43: Swansea mới là đội tạo ra những pha bóng nguy hiểm nhất cho tới thời điểm này của trận đấu và nếu Hart không xuất sắc, Man City đã bị thủng lưới trước. Hiệp 1 đã gần kết thúc mà Man City mới có duy nhất một cú sút không mấy nguy hiểm của Tevez.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Phút thứ 46: HLV Mancini đã có sự thay đổi ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu với việc tung Balotelli vào sân thay cho Kolarov. Từ lúc này, Man City sẽ đá với 3 tiền đạo là Balotelli, Aguero và Tevez.

Phút thứ 51: Nasri chọc khe rất đẹp để Balotelli băng xuống đối mặt với Vorm, nhưng tiền đạo người Italia sau đó lại xử lý không thành công.

Phút thứ 53: Một lần nữa Balotelli lại dứt điểm không thành công sau pha căng ngang của Richards bên cánh phải. Balotelli cho rằng anh đã bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài lại không nghĩ như vậy.

Phút thứ 58: Man City đang ép sân mạnh mẽ trong hiệp 2 và thực tế là họ đã tạo ra một số pha bóng rất nguy hiểm về phía khung thành Swansea nhưng Balotelli đều bỏ lỡ.

Phút thứ 59: CẢN PHÁ!!! Suýt chút nữa Swansea đã có bàn mở tỷ số nếu như Hart không xuất sắc cản phá cú đánh đầu rất nguy hiểm của Michu.

Phút thứ 61: TEVEZ!!! Khi mà các pha phối hợp của Man City vẫn chưa thực sự hiệu quả thì Tevez đã tỏa sáng bằng một cú sút xa cực kỳ đẳng cấp, không cho thủ thành Vorm cơ hội cản phá. 1-0 cho Man City.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Phút thứ 63: Nỗ lực cản phá cú sút của Tevez khiến Vorm dính chấn thương nặng và không thể thi đấu tiếp. Người sẽ bắt thay Vorm là Tremmel.

Phút thứ 68: Bàn thắng khai thông bế tắc của Tevez giúp Man City dễ chơi hơn hẳn. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn cần phải đề phòng những pha phản công nhanh của đối thủ với sự nguy hiểm của Michu.

Phút thứ 74: Từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Man City, De Guzman có cơ hội để tung ra một cú sút xa khá nguy hiểm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 79: Richards tỏ ra rất đau đớn khi lao về phòng ngự dù không va chạm với một ai. Có vẻ như hậu vệ người Anh đã dính một chấn thương nặng ở đầu gối. Bên ngoài sân, Kolo Toure đang khởi động để vào thay Richards.

Phút thứ 85: Swansea đang tạo ra một sức ép khá lớn lên phần sân của Man City. Rõ ràng khoảng cách 1 bàn là quá mong manh và Man City có thể đánh mất lợi thế vào bất cứ lúc nào với hàng thủ lỏng lẻo của mình.

Phút thứ 90: Trận đấu có tới 12 phút đá bù giờ do có nhiều ca chấn thương. Thời gian vẫn đủ để Swansea có thể làm nên điều kỳ diệu tại Etihad.

Phút thứ 90+6: Một hậu vệ là Lescott đã được tung vào sân thay cho một tiền đạo là Aguero. Rõ ràng ưu tiên của Man City lúc này là phòng ngự nên việc HLV Mancini tung Lescott vào sân là điều dễ hiểu.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

+ Đội hình thi đấu:

Man City: Hart, Richards, Kompany, Nastasic, Clichy, Y.Toure, Barry, Nasri, Tevez, Kolarov, Aguero.

Swansea: Vorm, Rangel, Chico, Williams, Davies, Britton, Ki Sung Yueng, Hernandez, De Guzman, Routledge, Michu.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm