EURO và World Cup đã mất uy?

02/07/2012 17:26 GMT+7 | Euro 2012

(TT&VH) - Từ EURO 2008 đến World Cup 2010, những người hùng của giải đấu đều thất bại trong cuộc bầu chọn QBV. Nếu điều này một lần nữa lặp lại với EURO 2012, thì quả thực giải đấu cấp quốc gia đã bị xem nhẹ hơn trước rất nhiều.

Mùa hè 2008 đánh dấu sự thăng hoa tột đỉnh của tiền vệ Xavi trong vai trò dẫn dắt thế trận cho Tây Ban Nha. Màn trình diễn thuyết phục của Xavi góp phần quan trọng để La Seleccion kết thúc gần nửa thế kỷ không danh hiệu. Bản thân Xavi cũng được ban kỹ thuật UEFA chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu lần ấy.

Khi tiến hành bầu chọn QBV, tiền vệ của Barca được xem như một trong những ứng viên sáng giá nhất. Thế nhưng, kết quả của cuộc bỏ phiếu đã khác xa mọi dự đoán. Xavi thậm chí không nằm trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với danh hiệu Champions League và Premier League với M.U, Ronaldo đã được tôn vinh (dù anh chỉ có 1 bàn tại EURO 2008). Messi đứng thứ nhì với chiếc HCV Olympic cùng Argentina; trong khi Torres xếp hạng ba. Số điểm mà Xavi dành được chỉ là 97 và đứng thứ 5.

Xavi là trường hợp đáng tiếc trong cuộc đua QBV 2008 - Ảnh Getty

Sau Xavi, đến lượt Wesley Sneijder rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bằng phong độ chói sáng, Sneijder góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của Inter, trong đó có chiến thắng trước chính Barca ở bán kết. Trên đấu trường World Cup, Sneijder là nhân tố đặc biệt đưa Hà Lan vào chung kết, và chỉ chịu thua trước TBN do thiếu may mắn (hay Robben quá tệ).

Các nhà báo bầu cho Sneijder trong cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Tuy vậy, HLV cùng đội trưởng các ĐTQG thì không. Sneijder nằm ngoài top 3. Messi đã chiến thắng luôn cả hai nhà VĐTG là Iniesta và Xavi trong cuộc bầu chọn gây tranh cãi nhất lịch sử. Messi không thành công với Argentina ở World Cup, nhưng anh là nhân tố đưa Barca đến với ngôi quán quân Liga; giành hai danh hiệu Vua phá lưới La Liga lẫn Champions League. Thực tế, những tranh cãi lớn đã nổ ra trước đó, khi Milito - cầu thủ xuất sắc nhất Champions League và Serie A - thậm chí không có tên trong danh sách 23 người được bầu chọn.

Phải chăng, các giải đấu cấp ĐTQG đã mất đi giá trị, vốn là yếu tố quyết định trước đó? Ý  kiến trên phần nào có lý, khi danh tiếng của các cầu thủ và sự bùng nổ trong giai đoạn dài đã làm lu mờ những sân chơi danh giá nhất hành tinh. Bây giờ, việc bầu chọn mở rộng càng khiến cho yếu tố cảm tính tăng cao, quyết định trực tiếp đến kết quả. Có mấy HLV và đội trưởng các ĐTQG thực sự xem các trận đấu, hay họ chỉ biết về cầu thủ qua truyền thông?

Trong lịch sử, cũng từng có trường hợp nhà vô địch thực thụ thất bại trong cuộc đua QBV. Năm 1964, Luis Suarez cùng TBN giành ngôi quán quân EURO, và chiến thắng Cúp C1 với Inter. Kết quả, ông thua Denis Law dù đối thủ chẳng có danh hiệu nào.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm