Sống cùng sói dữ để quay 'Totem Sói'

09/02/2015 10:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 4/2, bộ phim Totem Sói (Wolf Totem) đã có buổi chiếu giới thiệu ở Bắc Kinh. Tại cuộc họp báo diễn ra trước đó, đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud (71 tuổi) tiết lộ, hầu hết các cảnh quay sói trong phim đều có sự góp mặt của những con sói thật.

Annaud cho biết ông tưởng như đã không thể làm Totem Sói, sau khi nhà sản xuất Wang Weimin muốn từ bỏ bộ phim này. Nguyên nhân cũng chỉ bởi Wang không thể nào kiếm được những chú sói đã được thuần hóa.

Vô cùng khó khăn và nguy hiểm

Nhưng sau khi xem Wolf của Pháp, Wang đã rất ấn tượng với các cảnh trong phim. Ông cũng biết được rằng người huấn luyện thú trong phim là Andrew Simpson nên đã mời Simpson tham gia dự án. “Khi đạo diễn gọi điện, Simpson im lặng một lúc. Rồi anh nói: "Tôi đã đợi điện thoại của ông 3 năm rồi"” – Wang kể lại.

Đạo diễn Annaud, nổi tiếng với phim Người tình (L'amant - 1992), nắm rất rõ hoạt động sản xuất các phim có sự tham gia của động vật. Trong khi đó Simpson là một trong những người huấn luyện động vật nổi tiếng nhất, có thể thuần hóa được sói - loài nổi tiếng khó thuần hóa.


Đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud và dàn diễn viên phim Totem Sói tại buổi chiếu giới thiệu phim ở Bắc Kinh hôm 4/2

Cả  Simpson và Annaud đều đã đọc tiểu thuyết Totem Sói của nhà văn Khương Nhung (Trung Quốc) khi nó được phát hành hồi năm 2004. Họ đều muốn sách được đưa lên phim. Tuy nhiên, phải mất 3 năm để 2 con người có chung chí hướng này liên hệ được với nhau.

Khi Simpson tham gia đoàn làm phim, ông đã dành 4 năm để nuôi dạy 3 thế hệ sói sinh ra tại Bắc Kinh và Nội Mông. Trong thời gian đó, Annaud cảm thấy thích Totem Sói hơn nên quyết định từ bỏ vai trò đạo diễn phim Cuộc đời của Pi (Life of Pi).

“Khi đọc Totem Sói, tôi nhận thấy đây là một tác phẩm tuyệt vời, khuyến khích người ta nghĩ lại về các mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên” - Annaud nói tại buổi họp báo.

Khi được hỏi tại sao lại quyết định làm phim từ khi mới đọc được 1/3 cuốn tiểu thuyết gốc, Annaud giải thích: “Tôi từng có trải nghiệm làm phim về gấu và hổ, những loài động vật với khả năng săn mồi rất tốt. Tôi từng làm phim Kẻ thù ngoài ngưỡng cửa (Enemy at the Gate), kể về những người bắn tỉa. Họ cũng là những kẻ đi săn mồi giỏi, giống như loài sói vậy. Vì thế, có thể nói tôi đã quen thuộc với thế giới của những kẻ săn mồi".

Ông cũng cho biết sản xuất Totem Sói là thách thức lớn. "Cánh làm phim chúng tôi thích những tác phẩm tưởng như không thể thực hiện. Khi xem phim, các bạn sẽ hiểu tại sao làm một bộ phim như vậy không hề dễ dàng gì. Vô cùng nguy hiểm, khi 98% cảnh phim có liên quan tới một bầy sói thực thụ" - ông nói.

Annaud ca ngợi các nhà huấn luyện, cho biết họ đã rất nỗ lực để thuần hóa bầy sói vừa đủ, sao cho chúng không mất hẳn bản năng hoang dã. Được biết ê-kíp làm phim đã dựng các hàng rào kép để huấn luyện 35 chú sói thuộc 3 thế hệ.


Cảnh trong phim Totem Sói

Tác giả sách gốc cũng phải cất lời ca ngợi

Đạo diễn Annaud đã mất 10 năm để chuẩn bị và hoàn thành phim Totem Sói. Phim bắt đầu được bám máy hồi tháng 7/2012 với kinh phí 38 triệu USD.

Nhằm tăng thêm ấn tượng cho bộ phim này, nhà soạn nhạc huyền thoại James Horner (tác giả nhạc nền phim Trái tim dũng cảm (Braveheart), Titanic) đã được mời biên soạn phần nhạc nền hết sức độc đáo cho phim. Ca sĩ rock Uông Phong đã thể hiện ca khúc chủ đề phim là Song Of Redemption.

Sau buổi chiếu ra mắt, Totem Sói đã nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình và khán giả. Nhà văn Khương Nhung vắng mặt tại buổi chiếu giới thiệu (như thường lệ, ông luôn từ chối xuất hiện tại các lễ trao giải hay các hoạt động công cộng), song ông đã viết một bức thư ca ngợi bộ phim.

“Xem phim, hình ảnh thảo nguyên mênh mông - nơi tôi từng sống thời tuổi trẻ, khiến tôi xúc động cứ như lúc gặp mối tình đầu của mình. Giờ tôi là một người đã gần 70 tuổi, nhưng “người tình” từ cách đây nửa thế kỷ của tôi vẫn giống như một cô gái trẻ mang vẻ đẹp nguyên sơ và đầy sức sống. Vẻ đẹp này cần được nuôi dưỡng. Đây là vẻ đẹp mà tôi đã toàn tâm gửi gắm tới công chúng” – Khương Nhung viết.

Totem Sói có bối cảnh năm 1967, kể về một sinh viên tới sống cùng người dân ở vùng Nội Mông của Trung Quốc. Thời gian ở đây, anh dần trở nên gắn bó với bầy sói. Tiểu thuyết này đã chiếm vị trí đầu trong Top 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc suốt gần 6 năm, tiêu thụ 6 triệu bản.

Totem Sói cũng lôi cuốn độc giả thế giới. Sách đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng và xuất hiện trên kệ sách ở hơn 100 nước. Tiểu thuyết này đã mang về hơn 10 giải thưởng văn học khác nhau, gồm giải Man Asian hồi năm 2007.

Totem Sói sẽ được chiếu rộng rãi ở Trung Quốc từ ngày 19/2, ở Pháp vào ngày 25/2. Alibaba Pictures đã giành quyền phát hành Totem Sói ở nhiều nước khác ngoài Mỹ, trong khi công ty Wild Bunch của Pháp đã giành quyền phát hành phim ở châu Âu.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm