Vụ khủng bố Kenya: Những câu hỏi từ đống đổ nát

26/09/2013 06:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một số câu trả lời có thể nằm trong đống đổ nát của Trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi. Những câu trả lời khác có thể không bao giờ xuất hiện. Đó là thực tế trước mắt các điều tra viên và nhân dân Kenya trong ngày 25/9, hiện vẫn đang bình tâm trở lại sau vụ tấn công khủng bố đã kết thúc 1 ngày trước.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta nói rằng ít nhất 61 dân thường và 6 sĩ quan an ninh đã thiệt mạng trong vụ tấn công và các nỗ lực giải cứu liên quan. Tuy nhiên con số thương vong sẽ còn tăng cao, khi chính quyền vẫn còn lôi ra nhiều thi thể bị kẹt trong các khu vực bị sập của trung tâm mua sắm. 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và 11 tên khác bị bắt giữ.

Vụ tấn công bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước khi những tên khủng bố thuộc lực lượng Al-Shabaab gốc Somali tấn công Westgate. Một quan chức cao cấp của Kenya nói rằng chúng bắt giữ ít con tin. "Chúng đơn giản chỉ muốn giết người" - ông nói.

Những kẻ tấn công được trang bị tốt để giết hàng chục người rồi chống lại các đợt tấn công của an ninh Kenya trong 4 ngày. Hành động của chúng đã gây ra nhiều câu hỏi: Làm sao một âm mưu lớn như vậy, liên quan tới việc sắp xếp di chuyển nhiều người, vận chuyển lượng lớn vũ khí và những thứ khác, lại không thu hút sự chú ý của tình báo. Có phải những kẻ tấn công nhận được sự giúp đỡ từ trong trung tâm mua sắm, hoặc trong an ninh Kenya?

Hiện Kenya và nhà chức trách Mỹ chưa thể trả lời những câu hỏi này. Một số câu hỏi khác cũng chưa có đáp án, như có tên khủng bố nào đã vứt súng, thay áo dân thường và tẩu thoát thành công không? Có phải những kẻ khủng bố tới từ nhiều nước trên thế giới? Phải chăng điều hành lực lượng tấn công là một người phụ nữ gốc Anh mang tên Góa phụ trắng?

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm