Jamie Carragher: ‘Đừng chỉ trích Rooney ăn vạ, ai cũng thế cả’

21/02/2015 17:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trên tờ Daily Mail, cựu hậu vệ Jamie Carragher đã lên tiếng ủng hộ Wayner Rooney trước những chỉ trích về pha ngã vờ dẫn đến quả phạt đền của anh, giúp United ấn định chiến thắng 3-1 trước Preston tại FA Cup.

Rooney mới đây đã phải xin lỗi: “Tôi xin lỗi. Nhưng đó là cơ hội để tôi kiếm phạt đền, tôi buộc phải làm vậy.”

Carragher viết: “Tất cả chúng ta đều ăn gian và đạo đức giả. Điều trớ trêu rất rõ ràng. Như các CĐV Chelsea sẽ khăng khăng trách móc Rooney nhưng lại nhắm mắt làm ngơ nếu Diego Costa phạm lỗi tương tự. Khi lợi ích CLB được đặt lên hàng đầu thì chẳng còn gì để nói. Bạn sẽ hân hoan ăn mừng các bàn thắng, bạn chấp nhận các quả phạt đền hay phạt tự do và nhấn mạnh rằng các trọng tài đã đúng.

Còn nếu đứng trên phương diện khác? Cơn giận dữ sẽ được tung ra. Chúng ta đều sống với miếng che mắt ngựa. Hay nói cách khác: Con cái chúng ta không bao giờ có lỗi, phải không?

Tôi ghét thói ăn vạ. Cùng với đó là là những người giả vờ chấn thương, tôi ghét nhất. Tôi muốn thấy người ta hành động để chống lại những điều đó. Trong các buổi tập tại Liverpool ngày trước, nếu có ai đó luôn ngã vờ thì tôi sẽ lên tiếng. Mặc cho việc đó sẽ tạo ra rắc rối.

Nhưng trường hợp của Rooney và thủ thành Thorsten Stuckmann lại khác. Đó có phải một pha ăn vạ không? Có. Nhưng đó có phải một quả phạt đền? Lại có. Nếu một ai đó nhoài người ra và sắp đâm sầm vào bạn, bạn sẽ làm gì? Nhảy tránh hay hứng chịu cả cú va chạm với khả năng sẽ nhận một chấn thương nghiêm trọng?

Nói gì thì nói, nó cũng là một quả phạt đền.”

Hoài Thuận

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm