Real Madrid: Chủ tịch Perez đã quá chủ quan trong vụ De Gea

06/09/2015 14:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - De Gea không đến Real và lời xin lỗi của Chủ tịch Florentino Perez dành cho thủ thành Keylor Navas, sự kiện nào hay ho hơn?

Dù đây không phải là phép so sánh, khi sự cố De Gea đã dẫn tới hành động hiếm gặp nhất, có lẽ là trong cả cuộc đời của vị chủ tịch quyền thế này với một “người làm công”.

Lời xin lỗi của Perez

Trước tiên, ông chỉ trích Manchester United quan liêu và thiếu kinh nghiệm trong xử lý giấy tờ. Nhưng hãy soi lại mình, cái tôi kiêu ngạo đã làm hại danh tiếng của ông. Vị chủ tịch này quá đủng đỉnh với thương vụ mua De Gea, ông có cả mùa Hè để dứt điểm mọi vấn đề, nhưng sự tự tin đã che mờ cái nhìn sắc sảo vốn có, để rồi cả ông và Real đều hụt hẫng đúng vào giờ G.

Xin lỗi là một cách để khỏa lấp sự xấu hổ, hoặc cũng là xí xóa sai lầm. Ngay khi vụ De Gea đổ bể, ông đã nói lời xin lỗi thủ thành Keylor Navas và ngợi ca anh là một trong những thủ thành hàng đầu thế giới. Nhưng sự thật thì không mĩ miều như thế, ông đưa anh vào một phần của vụ trao đổi với Manchester United. Quẳng anh vào tình trạng bất an suốt mùa hè, theo kiểu sống chết mặc bay.

Lời tán dương không đúng lúc có vẻ như càng làm sự kiêu căng của ông xuống giá. Trước đây, cánh báo chi thân Real thường lưu truyền câu cửa miệng đại ý những gì Perez muốn, Real có. Hè này, ông đã có De Gea trên giấy tờ, nhưng phút chót đội bóng Hoàng gia bị việt vị theo cách không ngờ tới.

Manchester United không “dễ chơi” như ông vẫn nghĩ, đó không còn là đội bóng buộc lòng phải bán Ronaldo, cũng chẳng ngồi than vãn vì không mua được Sergio Ramos. Chỉ có ông tự đắc ý vì đã bán được Iker Casillas với giá không hề rẻ cho một lão tướng, giữ được chân đội phó ở lại với Bernabeu. Trong khi thương vụ quan trọng nhất là De Gea thì hủy hoại chính sách chuyển nhượng của ông trên khía cạnh danh tiếng.

Người ta lấy làm ngạc nhiên vì ông có thể quăng đến 35 triệu euro để rước về Kovacic, dù Real có đến nửa tá những tài năng đang mỏi mòn trên ghế dự bị, nhưng lại kì kèo mãi khoản tiền chuyển nhượng cho De Gea. Lẽ thường, đây là một ngôi sao theo cách nhìn của Perez, ông không tiếc tiền là một và thứ hai là các hợp đồng kết thúc rất đẹp.

Đây có thể chỉ là sự cố nhỏ của Real trong quá trình thực hiện chính sách mua bán, nhưng đã làm tổn hại khá nhiều đến cái tôi của chủ tịch Perez, chẳng thế mà lần đầu tiên ông chỉ trích các đồng nghiệp, cũng như nói lời xin lỗi một cầu thủ, người được trả lương và bị đối xử theo cách khá tệ.

De Gea có còn là ngôi sao ?

De Gea sẽ đến Real vào thời điểm nào, kì chuyển nhượng mùa Đông hay mùa Hè tới? Câu trả lời nằm ở chủ thuyết Florentino với chủ đề chính: một người có thể điều khiển một trong những câu lạc bộ lớn nhất như thể cai quản một vùng đất của mình. Nôm na hơn có thể gọi Perez là “lãnh chúa” của Real, ông muốn biến đội bóng của mình theo cách nào cũng được.

Nhưng nếu vụ chuyển nhượng De Gea là thất bại không thể bào chữa, ông có còn coi anh là ngôi sao mới của dải ngân hà hay không, hoặc chấp nhận Keylor Navas là sự thay thế cho Casillas? Có thể thủ thành người Tây Ban Nha sẽ đến vào tháng 1 tới, nhưng với tư thế nào mới là quan trọng. Anh không còn là quả bom tấn ở mùa Hè, không được thi đấu trong vài tháng và thiếu rất nhiều thứ để có thể đứng trong khung gỗ.

Trái bóng không nằm trong tay De Gea, cũng không nằm trong sự kiểm soát của Perez, mà phụ thuộc vào Van Gaal và ban lãnh đạo Manchester United. Những người rất khôn khéo trong vụ này, bất chấp sức ép từ Real là rất lớn. Có hề gì, họ đã chi đến cả trăm triệu euro trong mùa Hè, thì cũng có thể “đốt” thêm tiền trả lương cho De Gea. Đừng mang tiền dọa quỉ đỏ nhé ông Perez.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm