AC Milan chuẩn bị đổi chủ: Và Milan lại chờ anh, Paolo Maldini!

05/04/2015 13:43 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta lại nhắc đến Paolo Maldini như một vị cứu tinh bay xuống giải cứu AC Milan đang dần lún xuống bùn. Nếu tỉ phú người Thái Lan Bee Taechaubol mua được AC Milan, Maldini sẽ trở lại.

Đã nóng nay còn nóng hơn!  Sau khi báo Italy đưa tin về một loạt nhà đầu tư Trung Quốc, Hong Kong nhảy vào thương vụ mua AC Milan từ tay chủ sở hữu Silvio Berlusconi, tỉ phú Thái Lan Bee Taechaubol muốn đẩy mạnh thương vụ. “Mr Bee”, theo cách gọi của truyền thông Italy, được cho là đang “giành pole” trong cuộc đua sở hữu đội đỏ-đen.

Đã có giao kèo bán Milan cho “Mr Bee”?

Gazzetta dello Sport số ra hôm qua cho biết, ông Bee đã gặp Berlusconi ngày 5/3, và kí sơ bộ một bản hợp đồng mua 60% cổ phần Milan với giá 500 triệu euro. Hợp đồng có cài điều khoản ghi nhớ: nhà Berlusconi phải hoàn tất thủ tục sang nhượng cổ phần trước ngày 1/5, nếu không, phía Milan sẽ bị phạt 10% giá trị hợp đồng, tương đương với khoản tiền 50 triệu euro.

Đây là lợi thế lớn của ông Bee. Gazzetta dello Sport thậm chí đã dự đoán bộ máy lãnh đạo Milan dưới thời chủ Thái.  Victor Pablo Dana, chuyên gia tài chính quốc tịch Italy hiện sống và làm việc tại Dubai (Qatar), được cho sẽ đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành. Thời gian qua, ông Dana đóng vai trung gian kiêm phiên dịch trong các cuộc trao đổi giữa ông Bee với Berlusconi. Nếu ông Dana nhậm chức, Barbara Berlusconi, con gái Silvio, sẽ trở thành người quản lý bộ phận marketing. Giám đốc điều hành phụ trách kĩ thuật Adriano Galliani trở thành nhân vật “bôi trơn” cho quá trình đổi chủ, vì kinh nghiệm quý báu của ông sau gần 30 năm cống hiến cho Milan.

Nhưng đặc biệt nhất, Mr Bee dự định bổ nhiệm cựu danh thủ Paolo Maldini làm Giám đốc kĩ thuật. Huyền thoại của AC Milan sẽ thay chính Galliani và cựu sếp chuyển nhượng Ariedo Braida phụ trách phác thảo kế hoạch phát triển dưới thời chủ mới, tìm kiếm và sàng lọc cầu thủ cho đội hình.

Paolo Maldini là hy vọng phục sinh

Một lần nữa, người ta lại nhắc đến Paolo Maldini trên con đường đấu đá tranh giành Milan. Giải nghệ từ năm 2009, Maldini vẫn chưa sử dụng chút kinh nghiệm nào sau 25 năm cống hiến cho đội trong vai trò cầu thủ. Leonardo mời anh vào Ban huấn luyện để quản lý phòng thay đồ năm 2010, mà công việc là… “không phải làm gì cả” (lời Maldini trong cuộc trả lời phỏng vấn La Repubblica năm 2012), nhưng Paolo từ chối, vì không chấp nhận một vị trí mơ hồ trong đội. Massimilliano Allegri cũng nhắn tin mời Maldini vào BHL, làm cầu nối giữa ông với nhóm cầu thủ cá tính ở giai đoạn đội vẫn còn Zlatan Ibrahimovic. Nhưng sau đó, Milan ngãng ra mà không nói nguyên do.

Mùa trước, khi Adriano Galliani đấu đá quyền lực với Barbara Berlusconi, cô con gái của Silvio lại ngỏ ý muốn mời Paolo vào BLĐ. Nhưng Silvio Berlusconi sau đó bác bỏ khả năng chia tay Gallaini, dẫn tới quyết định mang tính thỏa hiệp: Milan có 2 Giám đốc điều hành là Barbara và Galliani, trong khi Paolo Maldini một lần nữa ra rìa.

Trong quá trình chạy đua mua Milan, khi nhận thấy sức ép từ các nhà tài phiệt Trung Quốc ngày càng lớn, “Mr Bee” lại nhắc đến Paolo như một động thái tranh thủ sự ủng hộ của các milanista (?), và lại lấy cái tên Maldini để thổi hy vọng phục sinh vào đội bóng gần như đã chết lâm sàng. Cũng là một hướng đi đáng để chờ, khi từ vài năm trước, Maldini đã cảnh báo Milan đang thiếu tính kế thừa, và ngày càng dễ dãi trong việc chiêu mộ cầu thủ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport năm 2013, anh nói: “tức giận khi thấy người ta hủy hoại Milan của tôi”.

Maldini đã từ chối tham gia chính trị, từ chối gia nhập FIGC, UEFA, trở thành HLV, hoặc trợ lý, bởi anh muốn đóng vai 1 nhân vật ở cấp thượng tầng. Vậy thì, ông Bee là cơ hội của anh.

500 Theo Gazzetta dello Sport, “Mr Bee” sẽ mua 60% cổ phần Milan từ “Mr B” với giá 500 triệu euro. Báo Italy đồn rằng, Silvio Berlusconi không muốn bán toàn bộ cổ phần.

10 Hợp đồng ghi nhớ mà “Mr Bee” kí với “Mr B” có điều khoản phạt 10% giá trị hợp đồng (tương đương 50 triệu euro), nếu thương vụ không hoàn tất trước ngày 1/5.

1 Gần như chỉ còn 1 đối thủ cạnh tranh với ông Bee? Richard Lee, doanh nhân 58 tuổi người Hong Kong được cho là đã đến ăn tối ở nhà riêng của Berlusconi ngày 3/4.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm