Tác giả 'Nhật ký tiểu thư Jones' viết để cứu phụ nữ ế

22/12/2013 07:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ nhà văn Helen Fielding vừa tiết lộ, bà quyết định sáng tác bộ tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng để giải oan cho nhóm phụ nữ tuổi 30 độc thân trong xã hội Anh quốc.

Trong bài viết bộc bạch trên The Guardian, nhà văn nhận định: “Trong những năm 1990, hình tượng phụ nữ tuổi 30 độc thân trong sách vở và phim ảnh không còn phù hợp với thực tế”.

“Xung quanh chúng ta (Fielding đứng về phía các phụ nữ này) vẫn là bầu không khí bi kịch cằn cỗi. Bộ phim Fatal Attraction xây dựng hình ảnh nhân vật nữ 36 tuổi như một kẻ tuyệt vọng, bị cha mẹ trách mắng vì chưa lấy chồng”.


Nhà văn Helen Fielding.

“Trong thực tế, chúng ta không phải là những người tuyệt vọng. Chúng ta là sản phẩm giáo dục của một thời đại mới, những phụ nữ tự mua được căn hộ, xe hơi, có thu nhập và hoài bão riêng. Chúng ta độc thân, như nhân vật Bridget Jones, đơn giản vì chúng ta thấy không cần phải lấy ai đó không hợp chỉ để tiếp tục sống”.

Trong khi xã hội Anh lúc đó vẫn lấy phụ nữ lớn tuổi độc thân ra làm trò đùa, Fielding quyết định phải thay đổi nhận thức của họ, bằng câu chuyện về một phụ nữ độc lập. Nhật ký tiểu thư Jones (Bridget Jones's Diary) ra đời, tập đầu xuất bản năm 1996.

“Từ khi có Bridget, các phụ nữ 30 tuổi độc thân đã có một hình mẫu mới, họ nhận ra mình không việc gì phải tuyệt vọng” – nữ nhà văn tự hào nhận định.

Trong phần mới nhất của bộ tiểu thuyết Nhật ký tiểu thư Jones, có tên Tức giận đàn ông (Mad about The Boy), Fielding tiếp tục viết về nhân vật Bridget ở độ tuổi trung niên và đã góa chồng.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm