Calisto gọi thêm trung vệ Trần Chí Công: Cái “mỏ” V-League đã cạn ?

18/09/2008 09:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trung vệ được ông Calisto triệu tập bổ sung không phải Trọng Bình (Khánh Hòa), Anh Tuấn (Thể Công), Ngọc Hùng (Thép–Cảng)... mà là một cầu thủ mà rất nhiều người còn không biết mặt, biết tên: Trần Chí Công của một CLB hạng Nhất.

Chỉ xem 1 lần và... thế là chọn

Trần Chí Công sinh năm 1983, có thể hình khá tốt (cao 1m78). Công thuộc lứa năng khiếu của H. Cần Thơ, được đôn lên đội 1 từ năm 20 tuổi. Mùa bóng sắp tới, Công sẽ khoác ĐKVĐ V-League B. Bình Dương. Tất cả những thành tích của Công là như vậy, một trung vệ thực sự mới mẻ với rất nhiều người hâm mộ sành điệu và thậm chí là cả giới chuyên môn.

HLV Calisto cho biết ông chỉ mới xem giò và xem cẳng Công đúng một lần duy nhất, đó là trận đấu giao hữu giữa ĐT. Long An và H. Cần Thơ, nên những gì đọng lại trong bộ nhớ của ông là không nhiều.

Điều đặc biệt, đề cử Trần Chí Công với thầy “Tô” là hai cậu học trò cũ ở ĐT.Long An, đội trưởng Minh Phương và đội phó Tài Em tại ĐTVN. Một câu hỏi đặt ra, qua cái cách giới thiệu có phần “lạ lẫm” - chỉ đá với nhau một trận. Vậy tại sao, ông Calisto lại “bốc” một cầu thủ vô danh như vậy lên tuyển?
 
Hậu vệ Trần Chí Công (2) lên tuyển tựa như giấc mơ giữa ban ngày
 
Trong lúc đó ông lại “bỏ qua” những ứng cử viên nặng kí, những cầu thủ có kinh nghiệm và đang có phong độ tốt như Anh Tuấn (Thể Công), Việt Cường (CS.Đồng Tháp), Trọng Bình (V.Ninh Bình) hay những người đã chơi khá hay tại V-League: Lưu Ngọc Hùng... Cũng xin nói thêm, hôm qua, chúng tôi đã tham khảo khoảng chục cầu thủ từng đá với Cần Thơ trong 2 mùa qua, họ đều không đánh giá cao cầu thủ này, vì Công có thể hình (chưa phải là quá lý tưởng), nhưng kỹ thuật hạn chế và tóm lại là rất bình thường.

Có lẽ, câu trả lời ở đây là ông Calisto muốn tiếp tục kiểm tra khả năng của tất cả các trung vệ ở Việt Nam (nếu có thể nói như thế). Với ông, gọi lên tuyển không có nghĩa là là chắc một vị trí, có thể sau một đợt tập trung là lại về địa phương và không trở lại. Và như từng nói, ông muốn gửi gắm một thông điệp, dưới thời của ông, ai cũng có thể lên tuyển.

Tiếp tục nhồi thể lực
 
Trong buổi tập ngày hôm nay, ông Calisto tiếp tục cho các cầu thủ tập những bài tập mang tính chất nâng cao thể lực và kĩ thuật. Buổi sáng các thủ được chia thành 3 đội, đá trong phạm vi 1/2 diện tích sân, không có thời gian bóng chết. Cũng như mọi khi ông thầy người Bồ yêu cầu các cầu thủ phải tích cực di chuyển, hạn chế giữ bóng. Bài tập thứ hai là đá 3 cầu môn.

Buổi chiều, sau màn khởi động ông Calisto cho các cầu thủ tập sút cầu môn. Các hậu vệ chuyền bóng từ xa, các tiền vệ nhả bóng cho các cầu thủ tấn công dứt điểm. Sau đó là phối hợp và sút bóng ở cự ly gần. Trong 2 bài tập này, 3 thủ môn Hồng Sơn, Đức Cường, Tấn Trường phải thay nhau “chịu đòn”.

Theo kế hoạch, 11h trưa mai, ĐTVN sẽ bay xuống TP.HCM và điểm đến là TT Thành Long.
 
Anh ta (Chí Công) trẻ, nhiệt tình, là cầu thủ tốt. Tôi đã một lần thấy cậu ấy đá rồi. Mặc dù đội đã tập 8 ngày nên sẽ rất khó hoà nhập cho người mới nhưng ở vị trí trung vệ thì không quá khó cho người mới. Vị trí này không cần chạy nhiều như tiền vệ hay hậu vệ biên. Ngoài ra cầu thủ trẻ nếu có thời gian sẽ có kinh nghiệm. Gọi cầu thủ trẻ tôi có cơ hội trẻ hoá đội hình. Người già thì già quá.

Calisto

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm