25/01/2015 09:18 GMT+7 | Truyện cười
Cô gái tóc vàng hoe cùng một cô bạn khác cũng tóc vàng hoe vào quán uống nước. Chủ quán nói:
- Tôi đố cô nhé: bốn tay, bốn chân và không đầu là gì nào?
Vì cô gái tóc vàng hoe không trả lời được, nên ông chủ quán cho biết lời giải:
- Là cô và bạn gái cô!
- Ồ, câu đố hay quá; - cô tóc vàng hoe nói, - tôi phải đem đố người khác mới được.
Vài hôm sau, cô ta cùng cô bạn gặp hai cô tóc vàng hoe khác, cô ta hỏi:
- Đố các cậu nhé: bốn tay, bốn chân và không đầu là gì?
Vì hai cô tóc vàng hoe mới này cũng không trả lời được nên cô ta nói cho biết lời giải:
- Là tớ và bạn gái tớ!
Minh Phương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất