Tiền, tiền, tiền

28/08/2014 11:05 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Này, tớ đọc một cuốn sách trong đó nói rằng nếu ta cứ cần cù làm việc ngày này sang ngày khác thì sẽ có thể kiếm được nhiều tiền. Có đúng thế không nhỉ?

- Cậu hãy đến một trang trại, xuống chuồng ngựa và hỏi xem nó có bao nhiêu tiền...

* Trên phố, một anh thanh niên chạy theo cô gái đang đi ở đằng trước:

- Cô gì ơi! Có phải cô đánh rơi một tấm thẻ tín dụng hạng bạch kim của nhà băng “Alpha” nổi tiếng không?

- Không, nhưng cảm ơn anh đã đánh giá tôi cao như thế - cô gái mỉm cười.

*  Một người nghèo nhặt được bọc tiền. Nghe nói người giàu nhất làng bị mất bọc tiền hứa sẽ thưởng 5 rúp cho ai nhặt được đem trả, người nghèo liền đến ngay nhà người giàu đưa lại bọc tiền. Lão nhà giàu đếm lại tiền rồi nói:

- Ở đây chỉ có 145 rúp, vậy là anh đã lấy ra 5 rúp cho mình rồi.

- Sao lại thế? - anh nghèo ngạc nhiên - Tôi đã mở bọc tiền ra đâu!

- Cái bọc tiền này có 150 rúp khi tôi bị mất, mà nay ở đây chỉ có 145 rúp, chắc chắn anh đã lấy 5 rúp.

- Không phải thế!

Hai người đến gặp giáo trưởng nhờ phân xử. Sau khi nghe hai bên trình bày, giáo trưởng đưa bọc tiền cho anh nghèo, rồi quay sang lão giàu nói:

- Tôi biết ông rất thật thà. Nếu ông đã nói bọc tiền ông mất có 150 rúp thì nghĩa là đúng như thế. Nhưng anh này cũng rất thật thà, anh ta nhặt được bọc tiền chỉ có 145 rúp nghĩa là bọc tiền này của ai đó khác, chứ không phải của ông. Nếu người đó báo mất 145 rúp, người đó sẽ nhận lại bọc tiền. Nếu không, bọc tiền sẽ thuộc về người nhặt được. Còn ông, ông phải chờ ai đó nhặt được bọc tiền 150 rúp...

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm