Lường trước

28/01/2015 09:11 GMT+7 | Truyện cười

Chiston tình cờ chứng kiến một vụ cướp, và bây giờ, ở tòa án, luật sư của tên tội phạm cố hỏi những câu oái oăm để làm cho anh rối trí.

- Lúc xảy ra cái gọi là vụ cướp, anh đứng cách hiện trường bao xa? Viên luật sư hỏi bằng giọng châm chọc

- Tôi đứng cách đó ba mét bốn mươi bảy xăngtimét - Christon tự tin đáp

- Sao anh lại có thể khẳng định điều đó với thái độ tự tin thế? Luật sư hỏi, giọng còn châm chọc hơn

- Chuyện này đâu có gì lạ! Tôi biết thế nào cũng có người hỏi điều đó, nên để đề phòng, tôi đã đo thật kỹ.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm