Bệnh nghề nghiệp

21/04/2014 13:12 GMT+7 | Truyện cười


* Căn cứ vào đâu để nhận ra một thợ in?

- Anh ta có vết mực trên giày.

Căn cứ vào đâu để nhận ra một nhà nông?

- Anh ta có vết đất trên giày.

Căn cứ vào đâu để nhận ra một công chức?

- Anh ta có vết cà phê trên giày.

* Một công chức đến gặp bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, tôi ngáy to quá.

- Và điều đó ảnh hưởng tới vợ ông?

- Không, tôi không có vợ.

- Vậy ông ngáy to thì có sao?

- Tôi đã bị đuổi việc khỏi 5 văn phòng rồi.

* Một anh chàng đang ngồi ở quán ven đường thì trông thấy có 2 người đang làm việc ở bên kia đường. Một người dùng khoan để khoan những cái hố sâu khoảng 2 mét, tiếp đó, người kia đến, dùng máy xúc lấp cái hố lại. Rồi họ chuyển dụng cụ đến chỗ cách đó những 2,5 mét, và vẫn thế, cứ một người đào hố, một người lấp hố.

Anh chàng ngồi quán vốn tính tò mò, liền đi đến chỗ họ và hỏi:

- Tôi thật không hiểu các anh đang làm gì. Các anh có thể giải thích tại sao một người đào rồi người kia lại lấp đi không? Các anh là những công nhân kỳ lạ nhất tôi từng thấy.

Một trong hai người công nhân đáp:

- À, chuyện thế này. Rất đơn giản thôi. Bình thường, chúng tôi làm việc theo nhóm 3 người. Nhưng hôm nay, người thứ hai phụ trách trồng cột lại bị ốm. Vì chúng tôi là những người cẩn thận và rất có lương tâm, cho nên chúng tôi vẫn làm đúng công việc mà chúng tôi đảm nhiệm. J Người công chức, đó là một người chồng tuyệt vời: khi đi làm về, anh ta chẳng mệt mỏi gì cả... và anh ta đã đọc hết các tờ báo rồi.

* Ở cơ quan, trưởng phòng gọi một nhân viên lên để quở trách:

- Mọi người bảo cứ khoảng 3 ngày anh mới đến cơ quan 1 ngày.

- Vâng, đúng đấy ạ - anh nhân viên đáp - Vì hễ tôi ở nhà hơi lâu quá là tôi thấy buồn chán lắm!

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm