NSƯT Tuyết Thu - Công dung ngôn hạnh đủ đầy

23/05/2019 19:55 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm vở diễn Bên kia nửa đời ngơ ngác của sân khấu Hoàng Thái Thanh đang hút khách, rất nhiều người nhắc đến cái tên NSƯT Tuyết Thu với vai diễn Hai Lê.

Vở kịch 'Bên kia nửa đời ngơ ngác': Chuyển từ xung đột tình yêu sang sâu lắng tình người

Vở kịch 'Bên kia nửa đời ngơ ngác': Chuyển từ xung đột tình yêu sang sâu lắng tình người

Cảm xúc của "Nửa đời ngơ ngác" đã thôi thúc nghệ sĩ Thành Hội - Ái Như muốn kể tiếp câu chuyện còn dang dở này, và "Bên kia nửa đời ngơ ngác" (kịch bản: Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Ái Như) đã ra đời...

Cũng chỉ ít tuần trước, tại giải Cánh diều vàng 2018, vai diễn vợ Hai Tuấn của cô là nhân tố quan trọng để phim Bên kia sông trở thành phim truyền hình xuất sắc nhất.

Thực tế, nếu biết Tuyết Thu ngoài đời, ai cũng sẽ kinh ngạc về bản lĩnh của cô, phía sau vẻ ngoài tiểu thư, mong manh dễ vỡ.

Đẹp trên sân khấu…

Tuyết Thu là đào đẹp của Kịch 5B từ thập niên 1990, cho đến 2010 Kịch Hoàng Thái Thanh thành lập thì cô theo về luôn.

Chú thích ảnh
NSƯT Tuyết Thu

Nhớ vở kịch Hồn thơ ngọc, một dạng thể nghiệm của soạn giả Lê Duy Hạnh và đạo diễn Khánh Hoàng, sân khấu chỉ có duy nhất Tuyết Thu diễn với vai công chúa Ngọc Hân. Trên đường thiên lý chạy trốn khỏi sự truy sát của nhà Nguyễn, người vợ trẻ của vua Quang Trung đã trải qua tất cả cung bậc cảm xúc và tâm lý trước khi xuôi tay về với đất trời. Hơn một tiếng đồng hồ, Tuyết Thu thoại, diễn, khóc, cười, lăn lê trên mấy chục mét vuông, khiến khán giả trầm trồ khâm phục.

Cô đào ấy quá trẻ, quá xinh xắn, khỏe mạnh. Đó cũng là một thời của “sân khấu khỏe mạnh”, dám làm những vở độc, lạ, dám thách thức thị trường, dám hút khán giả về phía mình bằng những sáng tạo của mình. Tuổi thanh xuân của Tuyết Thu đã may mắn đắm mình vào sân khấu như thế.

Chú thích ảnh
Tuyết Thu (phải) và Hoàng Vân Anh trong vở “Bên kia nửa đời ngơ ngác” của Kịch Hoàng Thái Thanh. Ảnh: H.K

Cho đến tuổi 40, đã đi qua nhiều vở kịch và bộ phim, bất ngờ Tuyết Thu “náo loạn” sàn diễn với vai Bạch Miêu Tinh trong tiết mục Một kiếp nhân sinh của đạo diễn Ngọc Duyên. Không ai ngờ Tuyết Thu có thể đánh đấm, nhào lộn đu bay rồi diễn xuất khóc lóc, nói cười một cách “tưng bừng” như thế. Không cần đóng thế, Tuyết Thu bước qua những lớp diễn ấy trong sự hồi hộp của tất cả mọi người.

Trò chuyện, Tuyết Thu cười: “Thật ra, hồi còn học ở trường sân khấu, tôi đã được võ sư Thu Vân, cũng là cô giáo của chúng tôi, chọn đi biểu diễn và giảng dạy nhiều nơi. Trong nhóm được chọn chỉ duy nhất tôi là nữ. Nhờ vậy mà tôi có đủ sức khỏe để nhận những vai kiểu này”.

Hóa ra, cô nàng học cải lương, rất giỏi vũ đạo, lại đi học thêm môn múa với người thầy nổi tiếng là NSND Kim Quy. Duyên nghiệp cho Tuyết Thu về với kịch, nhưng những điểm mạnh ấy luôn có cơ hội phát huy.

Chú thích ảnh
Tuyết Thu (trái) và Quang Thảo trong tiết mục “Một kiếp nhân sinh” của đạo diễn Ngọc Duyên. Ảnh: H.K

Và… khỏe ở ngoài đời

Nhìn Tuyết Thu ngoài đời, ai cũng nghĩ cô thuộc dạng “liễu yếu đào tơ” với kiểu đi đứng nhẹ nhàng, thướt tha, ăn nói dịu dàng, cười cũng thoải mái vừa đủ, không ồn ào nghịch ngợm. Ngờ đâu, ở nhà cô là một người vợ, người mẹ cực kỳ chu đáo và tận tâm.

Tuyết Thu từ nhỏ đã có gien của người mẹ thợ may, người cha thợ mộc, nên cô cứ mày mò tự cắt may, thêu thùa, đan móc, tự cưa, cắt gỗ, rồi đóng thành bàn thành ghế cho vui. Bởi thế, ngày cưới, cô tự trang trí phòng cưới cho hai vợ chồng, chồng kêu thợ tháo cái giường gỗ ra để lau dọn cho dễ, chờ không thấy thợ đến, Tuyết Thu tự cầm kềm, cầm búa cạy tháo cái giường ra khỏe re. Chồng về kinh ngạc. Từ đó về sau, những sự cố hỏng hóc ở nhà gần như Tuyết Thu giải quyết trước khi chồng kịp trở tay. Tuyết Thu nói giỡn: “Tui nam tính lắm!”.

Tuyết Thu quán xuyến gia đình ngăn nắp, sạch sẽ, nấu ăn rất ngon, đi nhà hàng thấy món lạ lạ liền về nhà “thử nghiệm” khiến đám trẻ cứ ồ à thích thú. Tuyết Thu còn là cô giáo, là bạn của con. Mỗi ngày cô đều dạy con học, ôn bài, kiểm tra, thậm chí đi đóng phim ở xa con cũng gọi điện nhờ mẹ giảng bài tập. Trong các cuộc đi chơi, dã ngoại của con và đám bạn thường xuyên có Tuyết Thu. Chắc nhờ vậy mà gương mặt cô trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Tuyết Thu may mắn có một người chồng giỏi giang, lo hầu hết sinh kế cho vợ con, cô không phải bận tâm, vất vả. Vì vậy cô chỉ nhận những vai nào mình thích. Nhưng, đó vẫn là một tấm lòng thương yêu đồng nghiệp: “Tôi thông cảm cho các bạn mình phải chạy sô nhiều để lo cho gia đình. Ai cũng có hoàn cảnh mà”.

Tuyết Thu không phô trương hạnh phúc của mình, không làm ra vẻ này nọ, cô luôn giản dị, gần gũi, bạn bè đều yêu mến. Có thể nói, đây là một trong số hiếm hoi người của làng giải trí mà không gây thị phi, tai tiếng. Tuyết Thu trầm trầm đi qua cuộc sống, an lành kỳ lạ.

Từ cải lương đến kịch nói

Từ 1989 đến 1991, Tuyết Thu học khóa diễn viên cải lương Trường Nghệ thuật sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ra trường, cô theo nhóm múa của NSND Thái Ly và NSND Kim Quy vừa học nghề vừa biểu diễn, rồi về Nhà hát Kịch TP.HCM, sau đó gắn bó với Kịch 5B qua những vai rất hay trong các vở Hồn thơ ngọc, Đôi bờ, Hợp đồng hôn nhân, Người điên trong ngôi nhà cổ… Tham gia Kịch Hoàng Thái Thanh, cô lại có thêm nhiều vai ấn tượng trong Bên kia nửa đời ngơ ngác, Màu của tình yêu, Bao giờ sông cạn… Năm 2018 Tuyết Thu nhận giải Nghệ sĩ cống hiến của HTV Awards.

Hoàng Kim

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm