Manuel Neuer: Vĩ đại ngay cả ở ngoài sân bóng

15/10/2014 20:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bị chỉ trích trong trận thua 0-2 của tuyển Đức trước Ba Lan, Manuel Neuer vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ mình khi vừa chứng tỏ anh không chỉ là một người khổng lồ trên sân bóng.

Trận đấu giữa Đức và CH Ireland được tổ chức tại thành phố Gelsenkirchen - quê hương của Manuel Neuer. Và thủ thành số 1 của Die Mannschaft đã tranh thủ dịp trở lại quê nhà này để khánh thành một cơ sở nuôi dưỡng dành cho trẻ em khó khăn.

Neuer, một tấm lòng cao cả

Trung tâm này được mở tại Buer - thị trấn nơi Neuer được sinh ra. Nó được đặt ngay đối diện trường cấp I mà ngôi sao của Bayern Munich từng theo học. Với diện tích 400m2, cơ sở này được chia thành 13 phòng và sẽ là nơi các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong vùng có thể nhận được những sự trợ giúp thiết thực như cung cấp các khóa học, bữa ăn miễn phí…

“Tôi muốn giúp những đứa trẻ khó khăn ở quê hương mình có một tương lai sáng sủa hơn”, Neuer giải thích về lý do của nghĩa cử tuyệt vời này. “Ở vùng Ruhr có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực này lên tới 15,5%. Chúng cần nhận được sự giúp đỡ để không quá thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa”.

Được biết, cơ sở này đã tiêu tốn của Neuer số tiền lên tới 1,6 triệu euro. Nhưng có lẽ khoản tiền kếch xù này cũng chẳng phải thứ khiến Neuer bận tâm, khi anh là một người có tấm lòng rất rộng mở với những mảnh đời bất hạnh. Trong quá khứ, anh từng sáng lập một quỹ từ thiện mang tên chính mình, cũng như dành toàn bộ giải thưởng 500 nghìn euro mà anh đoạt được trong chương trình “Ai là triệu phú” phiên bản Đức để sung vào quỹ này.

Hãy bỏ bóng đá lại phía sau

Đáng chú ý, khi có phóng viên tham dự buổi lễ khai trương này hỏi Neuer về phản ứng của anh khi bị chỉ trích đã mắc lỗi lớn trong trận thua trước Ba Lan, thủ môn này đã nói rằng: “Những người có mặt ở đây chỉ có một sự quan tâm đặc biệt, đó là đến trẻ em”.

Phát biểu ấy cho thấy 2 điều. Thứ nhất, Neuer yêu trẻ em vô điều kiện. Và điều thứ hai là anh sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi thị phi để tập trung vào công việc và trách nhiệm của mình. Đây là ngày của những trẻ em khó khăn tại thị trấn Buer, chứ không phải nơi dành cho bóng đá, dù đó là nghề nghiệp của Manuel Neuer.

Bà Wilhelm Leitheiser, bà của Manuel Neuer, năm nay đã 89 tuổi nhưng vẫn có mặt trong ngày ra mắt trung tâm này cũng đã nói rằng bà rất tự hào về người cháu của mình. Nhưng bà không đề cập đến Neuer với tư cách là người hùng của đội tuyển Đức, với tư cách là một siêu sao, một nhà vô địch thế giới, mà bà Wilhelm Leitheiser nói rằng bà tự hào vì Neuer đã nghĩ đến những đứa trẻ không có thức ăn. Niềm vui của bà Wilhelm Leitheiser chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng rõ ràng rất đáng suy ngẫm.

Bóng đá xét cho cùng vẫn chỉ là một cuộc chơi, một trò giải trí. Dù vinh quang hay thành công lớn đến như thế nào đi nữa thì bất kì ai cũng sẽ phải đến lúc dừng lại. Dĩ nhiên, Manuel Neuer cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng những giá trị bên ngoài sân bóng mà anh tạo ra mới thực sự quý giá và giàu ý nghĩa, thậm chí nó còn vượt qua cả ánh hào quang trên sân cỏ.

Vì thế, dù cho người tiền nhiệm Lehmann hay bất kì ai khác có thể chê bai Neuer thế nào trong những thất bại của tuyển Đức như vừa qua, nhưng anh vẫn xứng đáng là người chiến thắng, xứng đáng để người khác phải ngả mũ thán phục.

5 Cho đến trước trận gặp CH Ireland, Neuer đã để thủng lưới tới 5 bàn trong 3 trận đấu kể từ sau World Cup 2014 (2 trước Argentina, 1 trước Scotland và 2 trước Ba Lan).

400 Đã có 400 quan khách tham dự buổi lễ khánh thành cơ sở chăm sóc dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn của Manuel Neuer, trong đó có nhiều người bạn từ thời niên thiếu của thủ môn này.

658 Ở cấp CLB, Neuer đang có 658 phút giữ sạch lưới tính trên mọi đấu trường. Đội bóng cuối cùng chọc thủng lưới Neuer chính là Schalke - CLB quê hương anh.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm