Nỗi ân hận muộn mằn của Cristiano Ronaldo

28/06/2012 14:20 GMT+7

(TT&VH Online)- Cristiano Ronaldo, con át chủ bài của đội tuyển Bồ Đào Nha cảm thấy cô đơn và thất vọng hơn bao giờ hết sau cú đá phạt luân lưu lạnh lùng của Cesc Fabregas đưa Tây Ban Nha đến chiến thắng 4-2 từ chấm 11 mét. CR7 đã không thể thực hiện cú sút thứ 5 mà anh tự chọn để đưa mình đi vào lịch sử.



Nỗi ân hận muộn mằn của Cristianao Ronaldo- Ảnh Getty

Nhưng siêu sao của Real Madrid và đội tuyển áo màu bã trầu không thể trách ai, mà chỉ có thể tự trách mình. Anh đã tính nhầm do đặt cái tôi lên trên lợi ích quốc gia. Anh đã tự chọn là người cuối cùng thực hiện cú sút bóng có thể đưa tên tuổi anh trở thành bất tử. Anh đã tự chọn mình là người “bắn phát súng ân huệ” lên đội tuyển nước láng giềng. Anh đã tự chọn cho mình cái giờ phút mà anh nghĩ tất cả những ống kính và máy quay sẽ chĩa vào anh để truyền tải ra khắp thế giới hình ảnh của một nhà vô địch, một Quả bóng Vàng chắc chắn cho mùa bóng 2011-2012.

Nhưng pha bay người cản phá thành công của Casillas trước cú sút của Moutinho và cú sút chạm xà ngang bật ra ngoài của Bruno cùng với những phát súng chính xác của Iniesta, Pique, Ramos và Fabregas đã làm tan vỡ giấc mơ trở thành siêu nhân của CR7. Bây giờ thì cầu thủ đẹp trai, lắm tiền, nhiều tài và... không ít tật này chắc sẽ vô cùng hối hận vì cái toan tính mang đậm “cái tôi” của mình. Từ một người hùng trong con mắt của các CĐV người Bồ Đào Nha, CR7 đã trở thành một tội đồ và đó là nỗi ân hận và ám ảnh sẽ đeo bám suốt cuộc đời của Cristiano Ronaldo, trừ phi hai năm tới anh giúp đội bóng bã trầu vô địch World Cup 2014 tại Brazil hoặc vô địch Euro 2016, sẽ diễn ra bốn năm sau nữa.

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ không tưởng. 

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm