Nhật ký EURO bằng thơ: Croatia và bài học phản công

22/06/2016 06:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 22/6 đã diễn ra hai trận cuối cùng bảng D trong khuôn khổ EURO 2016. TS Phạm Văn Tình đã dành thời gian cho trái bóng tròn. Dưới đây là những vần thơ của ông cho trận đấu này:

CROATIA VÀ BÀI HỌC PHẢN CÔNG
(Trận cuối cùng bảng D, Tây Ban Nha - Croatia 1-2, sáng 22/6/2016)

Del Bosque vào trận với niềm tin thầm lặng
Đương kim Vô địch với 6 điểm trong tay chẳng  gì phải vội vàng
Những cái tên De Gea, Iniesta, Silva, Morata… từng làm cả châu Âu choáng ngợp
Đàn “Bò tót” cứ từ từ tiến đến đỉnh vinh quang


Phải thừa nhận Croatia là một ƯCV vô địch

Nhưng bên này Rakitic, Srna, Corlusa, Rog… đang âm thầm dàn trận
Biết người biết ta, 90 phút trên sân mới tỏ rõ anh tài
Bàn thua nhanh phút thứ 7 mở đầu chẳng hề làm huấn luyện viên Ante nao núng
Chớ vội “chia cá dưới hồ” ai biết trội hơn ai

Khi Ramos bước vào chấm phạt đền không chỉ Tây Ban Nha mà cả 62 triệu dân Italy nín thở
Hãy coi chừng, rất có thể sau trận này hai “ông lớn” chạm nhau
Thủ môn Subasic hiên ngang bức tường thành sừng sững
Mười một cầu thủ Tây Ban Nha phải thất vọng ôm đầu

Để rồi Perisic lạnh lùng vung nhát gươm kết liễu
Cái chân trái thần kỳ cho trận chiến phản công
Lại “điệp khúc phút cuối cùng” - một EURO kỳ lạ
Những chàng trai đến từ Iberia này liệu có thuộc hay không?

4h30 ngày 22/6/2016
Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm