Nhà văn Nguyễn Danh Lam sợ "đụng hàng"...

25/10/2008 10:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau khi in hai cuốn tiểu thuyết khá dày Bến vô thườngGiữa vòng vây trần gian, Nguyễn Danh Lam đang hì hục viết cuốn tiểu thuyết thứ ba, dự kiến có 20 chương.
 
Chưa biết sau khi hoàn thành cuốn sách sẽ có bao nhiêu trang in, nhưng hiện giờ anh đã viết được 8 chương và dày đến hơn 120 trang A4. Điều đang phân vân của Nguyễn Danh Lam không phải là độ dày mỏng của tác phẩm, mà là cái tên cho đứa con sắp chào đời. Anh cho biết, tiểu thuyết này viết về di dân và các nhân vật ở giữa dòng chảy của hai nền văn hóa. Do vậy, anh muốn đặt tên tiểu thuyết này là Lạc dòng, song từ “lạc” đã có nhiều nhà văn xài rồi, như Lạc rừng (Trung Trung Đỉnh), Mùa lạc (Nguyễn Khải)… nên sợ đụng hàng! Anh đang muốn thay Lạc dòng thành Lưỡng dòng nhưng vẫn còn nhiều bất ổn. Nhà văn sinh ra tác phẩm cũng giống như bậc làm cha mẹ sinh ra đứa con, tất nhiên có nhiều kỳ vọng thương yêu khi đặt tên con mình từ thời còn thai nghén. Chọn cái tên cho tác phẩm có khi cũng như chọn tên cho con, Nguyễn Danh Lam cũng đang phân vân chọn tên cho đứa con tinh thần của mình.
 
H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm