Người hùng trận đấu: Shevchenko – đẳng cấp là mãi mãi

12/06/2012 14:38 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) – Sắp bước sang tuổi 36 nhưng Andriy Shevchenko đã khẳng định rằng tuổi tác không hề ảnh hưởng đến đẳng cấp của một chân sút thượng thặng như anh. Cú đúp bằng đầu đẹp mắt của Shevchenko không chỉ giúp Ukraina hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Thụy Điển để giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân mà nó còn chứng tỏ rằng Sheva vẫn chưa hết thời như nhiều người nghĩ.


Shevchenko và phần thưởng dành cho cầu thủ hay nhất trận Ukraina - Thụy Điển

Ukraina bước vào EURO 2012 với nhiều âu lo khi họ thua liểng xiểng trong các trận giao hữu đồng thời không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt lực lượng. Nỗi lo đã hiện hữu trên khuôn mặt của HLV Oleg Blokhin cũng như các CĐV Ukraina khi nước chủ nhà EURO 2012 bị Ibrahimovic chọc thủng lưới ở đầu hiệp 2, đưa Thụy Điển vượt lên dẫn trước. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Ukraina đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại bởi hai đối thủ còn lại của họ là Anh và Pháp đều rất mạnh. Nhưng Sheva đã gỡ bỏ mọi áp lực đè nặng lên đội nhà bằng một pha băng vào đánh đầu dũng mãnh theo phong cách thường thấy để gỡ hòa cho Ukraina.

Và cũng chỉ 5 phút sau đó, Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004 đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng của Blokhin bằng một pha băng vào cắt mặt đánh đầu tuyệt đẹp từ một pha phạt góc, không cho Isaksson cơ hội cản phá. Cú đúp vào lưới Thụy Điển đã lột tả hết đẳng cấp của Sheva, đó là khả năng chạy chỗ, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương và dứt điểm quyết đoán. Những gì đã làm nên tên tuổi của một chân sút lừng danh từng làm mưa làm gió ở châu Âu trong màu áo Dynamo Kiev và AC Milan đã tái hiện nơi Sheva trong cuộc so tài với Thụy Điển. Ibrahimovic – siêu sao đương thời của Milan – đã chơi cực hay và là tác giả bàn mở tỷ số cho Thụy Điển. Nhưng so với màn trình diễn của Sheva – một huyền thoại của Milan – Ibra vẫn chưa là gì. Hay nói cách khác, Sheva đã che mờ Ibra – điều mà ít ai dám nghĩ tới trước trận đấu.

Sheva đã chứng tỏ được rằng anh dự EURO 2012 không chỉ để làm đẹp đội hình cho Ukraina hay truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Sheva góp mặt ở EURO 2012 để làm nhân vật chính, để làm người hùng, mà cú đúp tuyệt đẹp vào lưới Thụy Điển là minh chứng hùng hồn nhất. Nổ súng tiếp đi nào, Sheva!

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm