Ngày cuối cùng của tác giả 'Huyền thoại mùa Thu' Jim Harrison

29/03/2016 12:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày cuối đời của Jim Harrison, tác giả tiểu thuyết best-seller Huyền thoại mùa Thu (Legends of the Fall) không giống như nhiều ngày trước đó, bởi ông hăng say làm việc, vui vẻ với bạn bè, hút thuốc và uống rượu vodka.

Harrison đã qua đời vào tối 26/3 tại nhà riêng ở Patagonia, bang Arizona, ở tuổi 78. Theo nhà văn Laura Chester, người hàng xóm ở cạnh ông trong suốt 18 năm, Harrison đang viết thơ và bỗng nhiên bị một cơn đau tim. Người chăm sóc ông đã phát hiện ra khi cô mang bữa tối đến cho ông.

Harrison đã cho ra đời hơn 30 cuốn sách gồm nhiều thể loại, từ tiểu thuyết ngắn và sách tài liệu đến thơ và tiểu luận. Ông là một trong số cây bút được giới văn chương và độc giả thế giới yêu quý.


Nhà văn Mỹ Jim Harrison lúc sinh thời và chú chó Folly ông nuôi trong nhà

Trong 2 ngày 27/3 và 28/3, tuyển tập tiểu thuyết ngắn mới nhất của ông, The Ancient Minstrel, đã từ vị trí 2.364 nhảy lên vị trí thứ 181 trong danh sách best-seller trên địa chỉ Amazon.com.

Theo Chester, bà và Harrison cùng 10 người bạn thân thiết khác đã gặp nhau đêm 25/3 tại Wagon Wheel, quán rượu cowboy địa phương, nơi Harrison thường ngồi uống rượu vodka có đá. Đây là "cuộc tụ hội có tính tự phát" nhân Ngày thứ Sau tuần Thánh.

"Tất cả chúng tôi ngồi vòng tròn ở ngoài sân cùng Harrison để có thể hút thuốc. Harrison nói với tôi về chuyến đi tới Paris và Seville vào tháng 4. Tới châu Âu, nơi Harrison không thể đặt chân tới trong nhiều năm qua do vấn đề sức khỏe, là cách để ông thoát mình khỏi nỗi cô đơn" – nhà văn Jim Fergus, một người bạn có mặt trong buổi gặp đó, kể lại và cho biết Harrison vẫn còn rất đau khổ sau khi vợ ông bà Linda, qua đời hồi mùa Thu năm 2015.

Sau khi hay tin Harrison qua đời, Chester tới nhà ông. Sau khi cầu nguyện cho người bạn của mình, bà dắt chú chó của Harrison, Folly, về nhà để có thể chăm sóc nó cho tới khi con gái của nhà văn tới.

Nhà văn Philip Caputo cho biết, trước khi Harrison qua đời, vài người bạn của ông đã có kế hoạch gặp nhau vào ngày Chủ nhật. Harrison đột tử, họ tới nhà Chester ăn bữa tối lễ Phục sinh và tưởng nhớ ông.

Còn Chester kể: "Sau bữa tối, chúng tôi đọc các bài thơ trong các tuyển tập thơ của ông trước khi ôm nhau chào tạm biệt. Caputo nói với tôi: "Bạn biết không, Harrison là nhân vật chủ chốt trong nhóm chúng ta. Ông đã quy tụ tất cả chúng ta. Vậy chúng ta hãy hứa phải luôn giữ tinh thần đó". Tất cả chúng tôi đã đặt tay lên nhau và thề. Một tâm hồn lớn đã ra đi. Chúng tôi sẽ nhất nhớ ông".

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm