Hulk gây thất vọng: Không ghi bàn, đừng mơ đến Chelsea

22/06/2013 08:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận đấu, không bàn thắng, không đường kiến tạo, có vẻ như Hulk đang dần đánh mất hình ảnh của mình trong màu áo ĐT Brazil. Thay vì được đánh giá là một chân sút xuất sắc, anh lại đang mờ nhạt một cách khó hiểu.

Hulk vẫn chưa khẳng định được giá trị của mình

Ở thời điểm mà cơ hội được đầu quân cho Chelsea đang đến rất gần, việc chân sút có biệt danh là "gã khổng lồ xanh" này im lặng khiến cho anh sẽ mất khá nhiều điểm trước một Jose Mourinho khó tính.

Chưa thể là chính mình

Trước Nhật Bản, HLV Scolari đã để Hulk đá tiền đạo cánh phải, Neymar đá cánh trái trong khi trung phong là Fred. Trong hàng công 3 người này, Neymar trực tiếp lập công mở tỷ số trận đấu trong khi Fred là người chuyền bóng dọn cỗ. Ngược lại, Hulk chơi tương đối mờ nhạt. Anh tỏ ra thiếu sự gắn kết với các đối tác và liên tục giẫm chân vào vị trí của các đồng đội. Gần cuối trận, Hulk bị thay ra bởi Hernanes.

Đến trận đấu với Mexico, HLV Scolari vẫn quyết định trao niềm tin vào Hulk. Brazil vẫn xuất quân với "tam tấu" Neymar - Fred - Hulk. Một lần nữa, Hulk trở thành cái tên mờ nhạt nhất trên hàng công của Selecao. Vẫn là những vấn đề tương tự xảy ra như ở trận chiến với Nhật Bản. Đến phút thứ 75, khi đã không nhận thấy được sự đột biến mà cậu học trò "khổng lồ" này tạo ra, Scolari đưa anh ra nghỉ và trao cơ hội cho Lucas Moura.

Scolari là một người khôn ngoan. Ông không lên tiếng trách móc hay chỉ trích Hulk. Về cơ bản, Brazil đã thắng cả 2 trận đầy thuyết phục trong khi Hulk cũng đã cố gắng hết mình.  Nhưng đã đến lúc Scolari cần phải suy tính nghiêm túc hơn về vai trò và sự đóng góp của chân sút đang đầu quân cho Zenit.  Cần phải nhấn mạnh rằng, Lucas Moura, người đã 2 lần đá thay vị trí của Hulk sau khi cầu thủ này rời sân, đã chơi cực tốt dù quãng thời gian có mặt trên sân là không nhiều.

Moura vẫn chưa ghi bàn, vẫn chưa có nổi một đường kiến tạo nhưng sức trẻ, sự càn lướt và khả năng tạo ra đột biến của anh vượt trội hơn so với Hulk. Đó sẽ là nguy cơ khiến cho "gã khổng lồ xanh" có thể mất vị trí đá chính vào tay người đồng đội trẻ đang đầu quân cho PSG.

Khó đến Chelsea

Khi Villas-Boas còn dẫn dắt Chelsea, ông đã muốn đưa cậu học trò cưng ở Porto tới Stamford Bridge. Kế hoạch thất bại, Villas-Boas ra đi, Di Matteo lên thay. Nhà cầm quân người Italia vẫn nung nấu kế hoạch "săn" Hulk. Sự chần chừ của Chelsea đã khiến cho họ để tuột mất chân sút này vào tay Zenit, đội bóng được đầu tư rất mạnh trong thời gian gần đây. Nhưng ở Zenit, Hulk bị phân biệt chủng tộc và anh vẫn không chứng minh được đẳng cấp vốn có dù đã được trao cơ hội rất nhiều.

Sau một mùa bóng không thể hiện được mình, Hulk đến với Confed Cup và coi đây là điểm tựa để phục vụ cho tham vọng đầu quân ở một đội bóng đẳng cấp hơn. Trong bối cảnh ấy, Mourinho trở lại Chelsea trong mùa Hè này và nỗ lực xây dựng lại bộ khung chiến thắng bằng việc bổ sung thêm những ngôi sao mới. Cựu HLV của Real Madrid đã vài lần tiết lộ mối quan tâm đến Hulk. Khi kế hoạch chiêu mộ Cavani, người được coi là mục tiêu số một, có thể không thành công trước sự chèo kéo của Real Madrid, Mourinho đã coi Hulk là phương án thay thế. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha dường như vẫn đang lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Roman Abramovich đã hứa sẽ cấp tiền cho Mourinho mua sắm nên chuyện tài chính không phải là nguyên nhân khiến cho kế hoạch chiêu mộ Hulk chưa được chốt hạ. Mourinho vẫn đang chờ xem mục tiêu mà ông theo đuổi sẽ chơi thế nào tại Confed Cup 2013 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đáng tiếc cho Hulk, ở thời điểm cần phải là chính mình nhất, anh lại đang để lại nỗi thất vọng.

Đặt giả thuyết nếu Scolari không còn sự kiên nhẫn với Hulk, cơ hội để anh chứng minh giá trị coi như sẽ hết. Như thế cũng đồng nghĩa với cơ hội đầu quân cho Chelsea, đội bóng mà chân sút này từng mơ ước, cũng sẽ trở nên xa vời.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm