Ramos: Tôi với Mou có bất đồng, nhưng mối quan hệ thì rất tốt

14/11/2012 14:54 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid với nói “El Larguero” rằng anh không có ý khiêu khích ông thầy Mourinho của mình thông qua hành động mặc chiếc áo đấu của Oezil bên dưới áo đấu của mình trước đây và cho biết không có vụ xô xát nào diễn ra sau trận đấu giữa Levante và Real cuối tuần trước.

Trả lời phỏng vấn với chương trình “El Larguero” của kênh Radio Cadena SER, Ramos khẳng định: “Mối quan hệ giữa tôi với Mourinho hiện thời là rất tốt đẹp. Chúng tôi từng có những bất đồng và quan điểm khác nhau, song mọi thứ đã được làm rõ và giải quyết rạch ròi. Chúng tôi giải quyết những khúc mắc bằng việc đối mặt nhau và không bận tâm đến lời người từ bên ngoài.”



Ramos và Mou vẫn là thầy trò tốt? - Ảnh: AS

Trở lại với câu chuyện về việc Ramos từng mặc lót chiếc áo đấu của Oezil trong trận đấu với Deportivo tại Bernabeu hồi đầu tháng 10, sự việc mà chính bản thân báo chí Madrid tin rằng Ramos cố tình chọc tức ông thầy Mourinho của mình (thời điểm đó Oezil bị Mou đối xử ghẻ lạnh), hậu vệ người TBN nói rõ: “Như những gì tôi đã nói, Oezil là một người bạn của tôi và tôi làm thế chỉ để thể hiện tình cảm của mình, tôi muốn nếu ghi bàn tôi sẽ dễ dàng dành tặng nó cho Oezil hơn. Tôi không có ý mặc áo Oezil để khiêu khích HLV.”

Quay về thời điểm hiện tại với điểm nóng là trận đấu giữa Levante và Real cuối tuần qua, trận đấu với cảnh Cristiano đổ máu, những sai lầm của trọng tài, những vu cáo và được cho là cả xô xát giữa hai đội, Ramos đính chính: “Những chiến thắng của Real đều được cố tính làm thay đổi tính chất bởi chúng có tác động lớn đến giải đấu. Những gì các bạn biết về trận đấu không phải là những điều thực sự diễn ra. Giờ mọi thứ là quá khứ và chúng tôi đã cư xử có đạo đức đúng với lương tâm của mình.”

“Với Ballesteros, tôi luôn có mối quan hệ tốt. Chúng tôi có nói chuyện với nhau trước trận. Chúng tôi thậm chí còn chúc mừng nhau sau trận đấu. Sau trận đấu, Ballesteros có tiến vào phòng thay đồ của chúng tôi, lúc ấy đang có Cristiano và Pepe trong phòng, nhưng các đồng đội của tôi không có hành động gây hấn hay công kích nào. Đôi bên không diễn ra sự xô xát nào. Chỉ có lời qua tiếng lại và những cái đẩy nhau. Chúng tôi sau đó có mặt đúng lúc và tách họ ra. Với tôi, đó là tất cả, mọi thứ kết thúc và tôi đã chúc mọi điều tốt lành đến Ballesteros.” Ramos phân trần về sự tình hậu trận đấu giữa Levante với Real.

Cự Giải (theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm