Milan họp “nội các”: Những cái tên vẫn nằm trên…giấy

20/08/2012 15:40 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Ngay sau thất bại 2-3 trước Juventus ở trận tranh cúp Berlusconi, ông chủ Milan Berlusconi, Phó Chủ tịch Galliani, HLV Max Allegri và quan chức phụ trách chuyển nhượng Braida đã đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng nổi tiếng ở Milano để bàn “công chuyện”. 



Milan muốn đẩy Mexes trở lại AS Roma, lấy Krkic - Ảnh Getty

Không cần nói thì ai cũng biết họ bàn về việc mua bán cầu thủ của Milan mà mua với mượn là chính vì bán hoặc không gia hạn hợp đồng nữa thì Milan đã làm với quá nhiều người rồi. Có điều cuộc gặp của bộ tứ nói trên không đi đến đâu. Berlusconi vẫn lấp lửng, chưa đưa ra chỉ thị hay quyết định chính thức nào. Braida không nói gì. Chỉ có Max Allegri và Galliani thông báo rằng Cassano đã đề nghị được chuyển đi.

Đó chẳng phải là tin tức hay ho gì. Khi Cassano muốn đi nghĩa là anh đã không còn tin tưởng hay hy vọng gì vào các dự án (trên giấy, nói mồm) của Milan nữa. Galliani có nói rằng Milan đang cân nhắc khả năng trao đổi Cassano lấy Pazzini. Nói chung thì cuộc trao đổi này dù có diễn ra thật cũng không tạo ra khác biệt nào đáng kể vì Pazzini không phải là thánh. Thậm chí sự ra đi (nếu có) của Cassano còn lấy đi của Max Max Allegri một phương án tạo đột biến trong lối chơi vì kỹ thuật và khả năng đi bóng của Cassano là khá tốt.

Những cái tên được nhắc đi nhắc lại hàng ngày ở San Siro vẫn rất cũ. Kaka, Matri, Pazzini, Sahin, Bendtner, Borriello…. Phương án Kaka coi như đã phá sản. Matri thì có vẻ Juve không muốn bán. Còn lại những người kia thì có lấy về cũng khó hy vọng gì nhiều. Tin mới nhất là Milan đang tính trao đổi Mexes lấy Krkic với AS Roma. Lại một tin đồn mà điều đáng buồn là giả sử nó có thành hiện thực thì cũng chẳng giải quyết được gì nhiều.

Hàng thủ Milan đã vắng Thiago Silva, Zambrotta, Nesta mà họ mới bổ sung mỗi Zapata. Giờ lại tính đẩy Mexes trở lại Roma. Không hiểu là tính toán kiểu gì dù đúng là Mexes chưa bao giờ thực sự là trung vệ đẳng cấp hàng đầu cả. Cứ nhìn Juve đá không hết sức, dùng không hết quân, tận dụng không hết cơ hội mà cũng dễ dàng ghi 3 bàn vào lưới Milan ở Berlusconi Cup là đã thấy đáng báo động đỏ rồi. Vậy mà ở San Siro người ta vẫn nói nhiều hơn làm. Nguy hiểm quá. Hay Milan có bí kíp trong tay áo?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ giành Scudetto mùa bóng 2012/13?


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm