Milan: Kaka sẽ đến vì Cassano sẽ đi

31/07/2012 10:48 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Hôm qua, hãng tin Sportmediaset (của gia đình Silvio Berlusconi) nói rằng họ đã phát hiện được lý do xảy ra "cơn đau bụng" của tiền đạo Antonio Cassano, người được cho là có ý định rời khỏi Milan vì thất vọng với chiến lược chuyển nhượng kiểu "tự sát" mà Milan thực hiện mùa hè này.

Thực tế, theo Mediaset, Cassano bất bình không phải vì điều đó, mà vì mức lương 2,8 triệu euro đang nhận ở Milan (hợp đồng đến 2014) bị anh coi là quá bèo, quá bất công với mức 4,5 triệu euro/năm của trung vệ Mexes hay 4 triệu euro/năm của tiền đạo Pato, những người có rất ít đóng góp cho Milan mùa vừa qua.


Bất mãn vì lương bổng, Cassano muốn về lại Sampdoria - Ảnh: Getty

Từ vài tuần nay, Cassano đã có liên hệ lại với gia đình chủ tịch Garrone của Sampdoria thông qua người đại diện Beppe Bozzo. Kế hoạch của Cassano được cho là đòi được trở lại Sampdoria ngay trong mùa hè này hoặc vào tháng 1/2014. Sampdoria là đội bóng có ý nghĩa lớn lao với Cassano và anh vẫn rất được yêu mến tại đây, đồng thời trong nỗ lực xây dựng lại hình ảnh một Sampdoria từng giành quyền dự Champions League cách đây 2 năm, nhà Garrone không ngần ngại nhắc đến việc đưa "FantAntonio" trở lại. Đó cũng là đội bóng có thể trả Cassano mức lương cao hơn mức Milan đang trả (hồi tháng 12/2010, Cassano chấp nhận giảm lương để tới Milan chỉ vì quá mâu thuẫn với chủ tịch Riccardo Garrone).

Chính bởi vì Cassano nhiều khả năng sẽ ra đi nên Milan đã không chọn anh cho áo số 10 mà Seedorf bỏ lại (đã thuộc về Kevin Boateng) và họ sẽ càng quyết tâm đưa về sân San Siro cựu người hùng Kaka. Được biết, các quan chức Milan đang đàm phán hợp đồng cá nhân với người đại diện của Kaka tại Brazil, trong khi vẫn theo sát những diễn biến vụ Real Madrid gắng mua Luka Modric. Hiện tại cả Milan, Real Madrid và Tottenham đều có mặt tại Mỹ cho chiến dịch du đấu và người ta hy vọng rằng đến khoảng ngày 7 hoặc 8/8, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Ngoài Kaka, Milan cũng muốn có những cầu thủ bị Real Madrid gạt đi là Carvalho, Sahin và Lass Diarra. Cho vị trí thay thế Thiago Silva, đại diện Milan đang công du nước Pháp với mục tiêu ít nhất là mua được 1 trong 3 cái tên Yanga-Mbiwa (Montpellier, đang đàm phán giá), Sakho (PSG) hoặc Nkoulou (Marseille).

Ở chiều ngược lại, Milan đã cho Dynamo Kiev mượn hậu vệ trái Taye Taiwo với điều khoản mua đứt trị giá 2 triệu euro vào cuối mùa. Một hậu vệ trái khác có tên Didac Vila cũng được đem cho Valencia mượn theo hình thức tương tự. Tuy nhiên, kế hoạch đón về tuyển thủ Italia Balzaretti (Palermo) của Milan có vẻ đang đổ vỡ khi một nguồn tin cho hay Palermo đã đồng ý bán hậu vệ trái này cho Napoli, đội mới gia hạn hợp đồng với ngôi sao trẻ Lorenzo Insigne tới năm 2017.

Trong khi đó, Juventus đang rất sốt sắng với nhiệm vụ tìm gấp một trung vệ bổ sung vào hàng thủ. Mục tiêu số 1 của họ đang là cựu cầu thủ Genoa Salvatore Bocchetti của Rubin Kazan, đồng thời trở lại săn đuổi "con mồi" một thời Bruno Alves (Porto). Cho hàng công, đích ngắm thực tế nhất của Juve hiện là tiền đạo Edin Dzeko của Man City, nhưng vụ này chỉ có cơ hội thành công nếu Man City mua được Van Persie, ngôi sao Juve không thể chiêu mộ vì mức lương đòi hỏi quá cao.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm