Milan Baros giã từ tuyển Czech: Lời chia tay chưa trọn vẹn

23/06/2012 14:10 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH)- Tiền đạo kỳ cựu Milan Baros đã tuyên bố chia tay tuyển Czech sau khi đội bóng của anh bị loại khỏi EURO 2012 vì thất bại 0-1 trước BĐN trong trận tứ kết ngày thứ Năm vừa qua.

Chân sút 30 tuổi đang khoác áo Galatasaray là cầu thủ ghi bàn có thành tích tốt thứ hai trong lịch sử bóng đá Czech với 41 bàn trong 93 trận chính thức. Vua phá lưới của EURO 2004 cũng giành chức vô địch Champions League với Liverpool năm 2005, nhưng gặp nhiều khó khăn trong màu áo Czech vài năm trở lại đây với chỉ duy nhất 1 bàn ở chiến dịch vòng loại EURO 2012. Baros chơi tệ tới mức từng bị chính các CĐV Czech đã la ó anh.



Tiền đạo kỳ cựu Milan Baros- Ảnh Getty

Kết thúc này có hơi bất công với Baros sau những gì anh đã đóng góp. Baros cũng không ghi được bàn nào ở EURO lần này dù ra sân trong đủ 4 trận. Nổi lên khi còn rất trẻ, có danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Czech năm 2000, khi mới 19 tuổi, rồi chuyển sang Liverpool năm 21 tuổi, nhưng Baros không thực sự thành công ở Anfield với chỉ 19 bàn sau 68 trận. Sự nghiệp của anh xuống dốc ngay khi Baros mới ở tuổi 24 với việc chuyển sang Aston Villa, Lyon, Portsmouth, những nơi anh cũng không tạo được ấn tượng gì và liên tục bị các chấn thương hành hạ, trước khi tìm thấy bến đỗ đích thực ở Galatasaray. CLB Thổ Nhĩ Kỳ là nơi Baros gắn bó nhất, 4 năm, và cũng là nơi thành công nhất, 48 bàn sau 93 trận.

Ở EURO 2004, Baros ghi bàn đầu tiên cho Czech ở trận ra quân, lội ngược dòng thắng Latvia 2-1. Đó cũng là giải đấu lớn thành công nhất của anh khi Baros liên tiếp ghi bàn, vào lưới những đối thủ lớn như Hà Lan và Đức để giúp Czech dẫn đầu bảng đấu của mình. Thêm một cú đúp vào lưới Đan Mạch ở tứ kết giúp Baros giành danh hiệu Chiếc giầy vàng của giải với 5 bàn.

Nhưng ở World Cup 2006, một chấn thương chân khiến anh vắng mặt trong những trận đầu với Mỹ và Ghana. Anh ra sân ở trận cuối gặp Ý, nhưng rồi bị thay ra sau 65 phút. Đến tháng 4/2009, một sự cố kỷ luật đã khiến Baros bị cấm thi đấu vô thời hạn cho đội tuyển quốc gia. Anh chỉ trở lại sau khi Czech bổ nhiệm một HLV mới, Ivan Hasek, người gọi anh lại vào tháng 8. Dấu ấn cuối cùng của Baros trong màu áo đội tuyển quốc gia có lẽ là tháng 9/2009, khi anh ghi 4 bàn vào lưới San Marino khi Czech thắng 7-0. Đó cũng là một kỷ lục của bóng đá Czech.

“Sau trận đấu (trận gặp BĐN), Baros nói với các đồng đội rằng thời gian của anh với đội tuyển quốc gia đã hết”, người phát ngôn đội tuyển Czech, Jaroslav Kolar nói ngày thứ Sáu trên trang web sport.cz. “Mọi người đã đứng lên và vỗ tay cho anh trong khoảng 5 phút”.

Trong một diễn biến khác ở doanh trại của Czech, đội trưởng Tomas Rosicky, có 87 trận khoác áo đội tuyển nhưng đã 31 tuổi, thừa nhận anh cũng đang nghĩ tới việc chia tay đội tuyển quốc gia. “Tôi sẽ muốn tiếp tục, nhưng mặt khác tôi không cón trẻ nữa và gặp vấn đề về thể lực”, Rosicky nói trên trang chủ của Arsenal, CLB mà anh khoác áo.

Cũng ngay sau thất bại trước BĐN, hậu vệ cánh đã chơi khá ấn tượng cho Czech ở giải lần này, Theodor Gebre Selassie, tuyên bố anh đã đạt được thỏa thuận chuyển từ đội đương kim vô địch Czech Liberec sang CLB Bundesliga Werder Bremen. Gebre Selassie sẽ ký một hợp đồng 4 năm sau khi trải qua cuộc kiểm tra y tế ở Đức.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm