Ronaldo: Đây đã là trận đấu hay nhất trong màu áo BĐN?

18/06/2012 14:26 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- Ronaldo đã chơi rất nhiều trận đấu lớn trong sự nghiệp: Chung kết Champions League, Chung kết EURO, siêu cúp châu Âu… Nhưng đêm qua tại Kharkiv có lẽ là màn trình diễn ấn tượng nhất trong một trận cầu lớn của anh.

Khi Ronaldo xếp hàng trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha hát quốc ca tại Kharkiv, anh phải biết rằng những ngôi sao được mang danh hiệu “xuất sắc nhất thế giới” đều có những trận đấu để đời của riêng mình. Với Ronaldo, trận đấu với Hà Lan đêm qua là một trong số đó.

Có lẽ lúc này đây, những màn trình diễn ấn tượng nhất cho “Selecao của châu Âu” đang chạy lại thật nhanh trong đầu Ronaldo: chiến thắng trước chính Hà Lan tại Bán kết EURO 2004, thắng lợi quan trọng trước tuyển Anh tại World Cup 2006 hay màn hủy diệt đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha 4-0 ở một trận giao hữu năm 2010.

Đêm Kharkiv 17 tháng Sáu, siêu sao của Real Madrid đã có một màn trình diễn làm câm lặng mọi sự chỉ trích và tiếp thêm rất nhiều niềm tin cho người hâm mộ, những người đã tin, đã thất vọng, đã chờ đợi và lại tiếp tục tin anh, thêm một lần nữa.



Siêu trình diễn CR7 - Ảnh: Getty

Rất nhiều người đã lo lắng về sự phụ thuộc “nguy hiểm” của Bồ Đào Nha vào cầu thủ số 7 kiêm đội trưởng của họ. Nhiều người khác lại khẳng định Quả bóng Vàng châu Âu năm 2008 đơn giản là không thể tái hiện phong độ đỉnh cao của anh từ CLB về đội tuyển quốc gia. Giờ đây, những sự nghi ngờ đó có lẽ đang trở nên thừa thãi, kể cả khi bạn muốn so sánh phong độ tuyệt vời của Ronaldo tại Bernabeu với màn trình diễn đẳng cấp thế giới vừa qua.

Nói một cách đơn giản, trái tim của chiến thắng trước Hà Lan chính là Ronaldo với một cú đúp. Anh đã hất văng mọi nghi ngờ về khả năng tấn công của Bồ Đào Nha sang một bên. Vậy thì, liệu đây có phải là màn trình diễn tốt nhất của anh trong màu áo Bồ Đào Nha? Không cần phải nghi ngờ khi khẳng định điều đó. Thậm chí, đây có thể là đóng góp lớn nhất, ý nghĩa nhất, mang tính quyết định cao nhất trong những gì anh từng làm được cho đội tuyển.

Trở lại năm EURO 2004 (giải đấu lớn đầu tiên của anh), Ronaldo là cảm hứng cho đội bóng tiến vào tới Chung kết EURO tại Lisbon. Nhưng Bồ Đào Nha đã thất bại trước Hy Lạp, một thất bại đau thương vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí người Bồ. Từ đó tới nay đã 8 năm và sự tiến bộ rõ ràng của anh qua các trận đấu là điều có thể nhìn thấy. Hãy bỏ qua một bên những kẻ căm ghét anh và thừa nhận, anh đã làm nên thắng lợi trong trận cầu lớn nhất từ đầu vòng chung kết EURO của đội bóng. Bằng chứng đã được thể hiện rõ ràng vào đêm qua, đặc biệt là ở bàn thắng đầu tiên. Trong một trận đánh lớn, những cầu thủ giỏi có thể tạo ra các cơ hội, nhưng (thường thì) chỉ một cầu thủ xuất chúng mới có thể tận dụng cơ hội đó.

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở Tứ kết nên bắt đầu lo lắng từ bây giờ. Không còn gì nghi ngờ khi khẳng định Ronaldo sẽ tiếp tục cố gắng thể hiện phong độ đỉnh cao từ vòng đấu kế tiếp.

Minh Chiến



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm