Fabregas: Hãy ra đi, nếu có thể

10/05/2013 12:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hai mùa bóng ở Barca với không ít sự thất vọng có lẽ là đủ để Cesc Fabregas nghĩ đến giải pháp chia tay Camp Nou hòng cứu vãn sự nghiệp của anh.

Fabregas đang chìm trong nỗi thất vọng ở Camp Nou

Giáng sinh năm 2009, Arsenal gặp Aston Villa trong một buổi tối đầy cảm xúc ở London. Do chấn thương, Fabregas đã phải ngồi trên băng ghế dự bị. Trong 45 phút đầu tiên, Arsenal chơi bế tắc, không tạo ra một cơ hội nào. Thậm chí, họ còn để cho đối thủ ép sân. HLV Wenger sốt ruột. Với mục đích phải kiếm trọn 3 điểm, ông mạo hiểm đưa Cesc vào sân ở thời điểm trận đấu bước sang phút thứ 57.

8 phút sau, Fabregas tự kiếm cho mình một quả phạt trực tiếp ở ngay trước vòng cấm đối phương. Chính anh là người thực hiện thành công bằng một cú dứt điểm tuyệt vời. Đến phút thứ 81, vẫn là Cesc nhân đôi cách biệt trước khi Diaby ấn định chiến thắng 3-0 vào phút thứ 90+1.

Như vậy, chỉ cần có đúng 27 phút có mặt trên sân, Fabregas đã làm thay đổi cả cục diện của trận đấu. Một ví dụ nhỏ cho thấy tầm ảnh hưởng và khả năng tạo ra sự khác biệt của anh với Arsenal lớn thế nào.

Mùa giải bùng nổ nhất của Cesc với Arsenal cũng là mùa giải cuối cùng của anh ở Premier League. Fabregas trở về với Barca, đội bóng anh đã ra đi khi mới 16 tuổi. Trở lại Camp Nou, nơi có những người đồng đội quen thuộc từ lò La Masia, Cesc mang theo tham vọng trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Nhưng thực tế lại luôn phũ phàng. Sau hai mùa bóng, Fabregas chưa thể tìm được một vị trí chính thức. Thậm chí, phong độ mùa sau của anh còn mờ nhạt hơn mùa trước.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Fabregas đã ghi 13 bàn thắng cho Barca ở mọi đấu trường. Nhưng dấu ấn của anh trong lối chơi chung là rất mờ nhạt. Mùa trước, Pep liên tục để Cesc đá nhô cao như một tiền đạo. Mùa này, Tito cũng theo đuổi ý đồ chiến thuật ấy. Chỉ khi nào hàng tiền vệ thiếu người, ông mới để Cesc đá ở vị trí sở trường. Anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ tư ở hàng tiền vệ và thứ hai ở vai trò tiền đạo trung tâm, sau Lionel Messi.

Việc thường xuyên phải đóng thế đã khiến Fabregas đánh mất sự bùng nổ như thời ở Arsenal. Trận đấu hay nhất của anh trong mùa giải năm nay là cú hat-trick vào lưới của Mallorca. Nhưng đó lại là một hat-trich không mang quá nhiều ý nghĩa. Điều mà người Catalunya muốn thấy từ Cesc là sự bùng nổ trong những trận đấu lớn thì anh lại gây thất vọng.

Khi Messi chấn thương, Fabregas được chọn đá ở vị trí của ngôi sao người Argentina ở trận tứ kết lượt đi Champions League với PSG. Cesc gây thất vọng trầm trọng và Tito buộc phải mạo hiểm đưa Messi vào sân. Ở trận bán kết lượt về với Bayern Munich, Fabregas lại một lần nữa được chọn ở vị trí này. Anh tiếp tục chơi nhạt nhòa. Barcelona thua với tổng tỷ số 0-7 và rời sân chơi châu Âu đầy tủi hổ.

Bùng nổ như trong màu áo Arsenal. Có lẽ lúc này nó là một sự xa xỉ đối với riêng Fabregas. Câu hỏi là nếu cứ tiếp tục nhạt nhòa như thế, tại sao Fabregas không ra đi? Hãy nhớ, Arsenal vẫn đang mở rộng vòng tay chờ anh trở về.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm