Tiếng nói Manchester City: Vững niềm tin!

01/04/2012 20:59 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Những ngày nắng đẹp ở Etihad đã qua. Những ngày bão bùng sương gió đùng đùng kéo tới. Nó cuốn phăng mọi thứ, kéo Man City từ vị thế của ứng cử viên số 1, dần rơi rụng lại phía sau đối thủ cùng thành phố trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này. Và cay đắng hơn khi niềm tin đặt vào vị thuyền trưởng người Italia Roberto Mancini cũng cạn dần…

Tin ở Mancio

Nhưng liệu dồn hết trách nhiệm vào Mancini có hợp tình hợp lí không? Mancini gắn bó với nửa xanh thành Manchester như một mối lương duyên. Những thành công ở Inter Milan của Mancio đã lọt vào mắt xanh của các ông chủ Ả Rập. Và thế là ông cập bến Etihad trong niềm kì vọng lớn lao. Một huấn luyện viên ngoài tài năng thì cũng cần phải nhờ vào các yếu tố khác nữa. Thời thế tạo anh hùng. Trong 4 năm gắn bó với Inter, vị huấn luyện viên sinh tại Ancona đã mang về phòng truyền thống của Nerazzurri đến 3 Scudetto. Bóng đá Italia sau Calciopoli đã làm kiệt quệ những tên tuổi lẫy lừng. Inter may mắn không rơi vào vòng xoáy ấy và thế rồi họ cứ riêng một góc trời xưng bá Calcio trong khoảng thời gian này. Nhưng không phải vì thế mà người ta có thể đánh giá thấp Mancio. Nếu không có tài năng, ông đã không thể mang tới những vinh quang cho đội bóng. Đó là điều không thể chối cãi.


Tin ở Mancio - Ảnh Getty

Những ngày đầu đến thành Manchester, Mancini cũng gặp những khó khăn nhất định. Cũng phải thôi, khi sự bỡ ngỡ trong lần đầu tiên làm việc với môi trường mới là điều không tránh khỏi. Vẫn có những va vấp. Vẫn có những thách thức bủa vây. Nhưng rồi mọi thứ đã qua êm đẹp. Những tháng ngày hạnh phúc từ từ kéo đến. Nó ươm một mầm xanh hi vọng về tương lai xán lạn cho Man City. Chiếc cúp FA mùa rồi chính là điểm nhấn cho sự tiến bộ không ngừng của đội bóng. Đó là danh hiệu lớn sau 34 năm Man City sống trong cơn khát danh hiệu. Chiếc cúp lâu đời ấy đã tạo tiền đề, xây dựng niềm tin vào những cuộc chinh phục các danh hiệu lớn hơn trong tương lai. Dấu ấn mà Mancio để lại là khá rõ rệt, từ việc gắn kết đội hình đến việc tạo tâm lí vững vàng cho các cầu thủ vượt qua mọi trở ngại.

Với nhiều người, họ đánh giá Mancini không có thực tài. Họ cho rằng, ông chỉ gặp thời chứ năng lực còn nhiều hạn chế. Ngay cả những Scudetto mà ông có được cùng Inter cũng  được người nhiều người nhìn nhận theo hướng lệch lạc đi. Công bằng mà nói, một huấn luyện viên xuất sắc đến mấy, vĩ đại đến mấy mà không có được yếu tố thế thời song hành thì cũng không dễ đi đến thành công. Đã có biết bao huấn luyện viên tài năng ôm những bài học cay đắng ấy trong quá khứ. Cuộc sống phải là sự tiếp diễn, hướng về phía trước. Các ông chủ của Man City cũng không thể đòi hỏi Mancini mang về bằng được chức vô địch Premier League mùa này. Vì sao ư? Suy cho cùng, trước khi Sheikh Mansour đặt chân đến đây, Man City chỉ là đội bóng thuộc dạng thường thường bậc trung. Với vẻn vẹn 2 lần vô địch quốc gia ( lần gần nhất cách đây 44 năm), thì lấy cơ sở nào mà đùng một cái họ lên đỉnh bóng đá Anh!?

Con đường đi đến vinh quang luôn đầy rẫy những chông gai. Ý chí và lòng kiên nhẫn của con người đóng vai trò rất quan trọng. Man City đang trong giai đoạn hoàn thiện mình. Nếu xét về lực lượng, khó có đội bóng nào ở Premier League vào thời điểm này sánh được với Man City. Nhưng đó chưa phải là yếu tố tiên quyết đi đến đỉnh cao danh vọng. Bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự già dơ mới là yếu tố cần thiết với mỗi đội bóng. Có những thời điểm, Man City đá cực hay, thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh (đơn cử là trận đại thắng 6-1 trước Man Utd). Nhưng họ đôi khi lại thi đấu thiếu cá tính trong những trận đấu quan trọng. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của đội bóng vào lúc này. Từ vị thế của ứng cử viên hàng đầu,  Man City giờ đây  tỏ ra hụt hơi và dần bị bỏ lại…

Cần lắm Tevez!


Tevez! Cờ đã đến tay - Ảnh Getty

Trong giai đoạn khó khăn này, Man City cần lắm những mẫu cầu thủ như Tevez. Anh có thể bốc đồng, gây rắc rối và từng là cái gai trong mắt của Mancini. Nhưng nhìn nhận một con người thì hãy nhìn họ ở tương lai. Hơn thế nữa, đẳng cấp cùng kinh nghiệm của Tevez thì không cần phải bàn cãi. Tevez có cá tính mạnh mẽ, có thể lên giây cót tinh thần đồng đội, thúc giục toàn đội tiến lên. El Apache từng một thời được yêu mến nhất tại đây. Nhưng rồi mọi thứ đã đi xa tầm với sau những hành động nông nổi mà cá nhân anh phải chịu trách nhiệm. Mọi thứ đã qua. Giờ đây Man City đang lao đao cho giấc mơ xưng bá bóng đá Anh sau 44 năm dài đằng đẵng. Tevez đã ra sân trong trận hòa Sunderland 3-3. Biết đâu Mancini tạo cơ hội cho Tevez chính là ông đang gieo mầm xanh hi vọng cho tham vọng lật đổ Man Utd mùa này? Trong bóng đá, không gì là không thể…

Tuấn Kiệt (kietbarca@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm