Malaysia gặp Việt Nam: Cuộc chiến của "cái đầu"

15/12/2010 09:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Bên ngoài cuộc đấu trí giữa HLV Calisto và đồng nghiệp Rajagobal, ngoài cuộc so đọ về cơ bắp của cầu thủ VN trước đối thủ chủ nhà vốn đã xem đây là một lợi điểm, vẫn còn một cuộc chiến nữa mà theo quan sát, còn quan trọng hơn nhiều, thậm chí mang ý nghĩa quyết định. Đó là sự tinh thông, minh mẫn của những “cái đầu”, với cuộc đấu tranh giữa con tim và khối óc ở các tuyển thủ VN.

Trong quá khứ, từ trước, trong và sau “thế hệ vàng” của BĐVN, người ta đã được nghe rằng, với việc gặp phải các đối thủ làng nhàng trong khu vực cỡ Mã hay Sing, ĐTVN muốn thắng là thắng, muốn hòa là hòa. Tất nhiên, muốn thua (một cách hợp logic), cũng có thể thua được. Sau khi ĐTVN chỉ có một kết quả nghèo nàn trong quá trình chạy đà, cũng rất nhiều tuyển thủ khẳng định, chúng ta vẫn “chấp” cả… Đông Nam Á.

Tức là ngay cả trong tình huống xấu nhất, các học trò của HLV Calsito vẫn tin rằng, việc giải quyết từng đối thủ trong khu vực, với nhà vô địch VN, là nhiệm vụ không quá khó. Chúng ta đang nắm trọng trách của đội bóng bảo vệ vương miện, và thế, suy nghĩ này cũng rất bình thường. “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”, với những người đầy trải nghiệm, có thể hiểu đó không phải là tâm lý chủ quan.

Có thể thấy HLV Calisto tỏ ra rất bình thản, trong những ngày trên đất Mã. Nhưng khi bóng lăn ở Bukit Jalil, phải là chuyện riêng của cầu thủ.

TÙY PHONG

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm