Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Họ đã nói…

15/12/2010 08:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Với luật bàn thắng sân nhà, sân khách, chúng ta sẽ phải có những tính toán hợp lý, cho 2 trận đi và về. Dù thiếu vắng vài trụ cột quan trọng, nhưng ĐTVN hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng và tôi chưa bao giờ nghi ngờ vào khả năng ấy. Sức ép ở Bukit Jalil là hiện hữu, nhưng càng đông khán giả, chúng tôi đá càng sung (cười)”, đội trưởng Minh Phương tỏ ra điềm tĩnh trước giờ vào trận bán lết lượt đi gặp Malaysia.

Cùng với đội trưởng của mình, cả Phước Tứ và Tấn Tài đều cho rằng, chúng ta sẽ không nhập cuộc để tìm một trận hòa. “Cần phải đảm bảo một hệ số đủ an toàn ở hàng phòng ngự, trước khi tính toán các phương án đánh. Chỉ cần có sự hợp lý, chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả thuận lợi”, Tứ cho biết. “Mã từng gây khó khăn cho chúng tôi, trên đất Thái cách đây 2 năm, nhưng trận đấu này là của VN”, Tấn Tài tự tin.


ĐTVN chuẩn bị cho trận gặp Malaysia - Ảnh Xuân Triển

Cũng chưa chắc sẽ bắt chính trận này, nhưng Tấn Trường, với hồi ức tốt đẹp ở Bukit Jalil (vô địch Merdeka Cup 2008 cùng U22 VN), chia sẻ: “Cũng như trận đấu cách đây hơn 2 năm, thi đấu tại Bukit Jalil, ĐTVN sẽ phải chịu sức ép rất lớn từ khán giả, cũng như các yếu tố ngoài chuyên môn khác, trọng tài chẳng hạn. Ngày ấy, U22 VN đã đứng vững và giành chiến thắng. Tôi hy vọng điều tốt đẹp sẽ lặp lại”. 

Tất cả đã lên lập trình, buổi tập nhẹ đầu tiên và duy nhất của ĐTVN (chia đôi đội hình đá khoảng 30 phút), với mục đích làm quen mặt sân Bukit Jalil, trong buổi tối muộn ở Kuala Lumpur (20h00 hôm qua, 14/12). HLV Calisto vẫn nghiêm khắc, như thường thấy, nhưng ngay sau khi kết thúc buổi tập, ĐT lại đầy ắp tiếng cười. Một cảm giác tươi mới. Tất cả đã và đang rất sẵn sàng cho trận cầu quan trọng với chủ nhà Malaysia.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm