Góc nhìn: Đừng chỉ trích Van Gaal

25/02/2015 07:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã lại thua và lối đá của họ tiếp tục không thuyết phục được chính các CĐV nhà. Nhưng đây không phải thời kì chúng ta có thể đòi hỏi quá nhiều ở đội bóng này.

1. Thất bại trước Swansea chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp của Man United trên mọi giải, bao gồm 3 thắng, 1 hòa ở Premier League. Họ tiếp tục chuỗi trận buồn trên sân khách: mới thắng 3 trận khi xa nhà ở Premier League mùa này, ngang bằng... Aston Villa, đội hiện xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Đấy vẫn là tập thể nhiều cầu thủ lớn nhưng chơi "nhỏ lẻ" và vẫn đang loay hoay. 150 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè chưa cất tiếng nói đặc biệt của nó. Radamel Falcao gây thất vọng tràn trề, tịt ngòi 3 trận gần nhất và mới ghi 1 bàn trong 7 trận gần đây. Robin van Persie đã chấn thương. Di Maria chưa tìm lại phong độ cao. Man United vẫn nằm trong số những đội kiểm soát bóng nhiều nhất, nhưng sút cầu môn quá ít, các biểu hiện rõ rệt của sự bế tắc. Và khi bế tắc, phương án B của họ gần như chỉ là câu bổng cho Marouane Fellaini.

2. Nhưng đây có lẽ đây không phải giai đoạn mà các CĐV Man United có thể mơ mộng. Họ vẫn thích hát "Đêm tuyệt diệu", ca khúc từng hát vào năm 1999 khi đội giành cú ăn ba thần kì. Nhưng họ không nên quên mục tiêu của đội con cưng chỉ là lọt vào Top 4. Còn 12 trận Premier League nữa, Man United đang xếp thứ tư, lọt vào Tứ kết FA Cup, nghĩa là Louis Van Gaal thực chất vẫn đang đi đúng hướng.

Đừng mơ mộng cũng vì một lẽ: Lịch thi đấu còn lại của Quỷ đỏ rất khó khăn. Sau khi tiếp Sunderland ở Old Trafford, Man United gặp Newcastle trong tháng 3 trên sân khách, tiếp Tottenham trên sân nhà, làm khách Liverpool, gặp Arsenal ở FA Cup. Tháng Tư, họ gặp Aston Villa và Man City trên sân nhà, sau đó làm khách của Chelsea và Everton. Và sau giai đoạn bão táp, khi Premier League chỉ còn 4 vòng, thành bại của cả mùa giải rất có thể đã được định đoạt.

Trận thua Swansea đáng thất vọng bởi một lần nữa Man United đã cầm bóng nhiều hơn, thậm chí dẫn trước mà vẫn thua. Họ không bằng chính mình vào tháng 8/2013 khi đã hạ Swansea đến 4-1 dưới thời David Moyes. Nhưng đừng quá khắt khe: 6 người đá chính hôm đó không còn thi đấu cho đội nữa, gồm 3/4 hậu vệ, và thậm chí đến 4/7 cầu thủ dự bị cũng đã ra đi. Nghĩa là đội đã trải qua biến động tương đối lớn sau chỉ 16 tháng.

3. Các CĐV Man United hiểu được những biến động ấy. Hơn 2 ngàn CĐV Man United đã kéo sang xứ Wales cổ vũ đội và hát vang "Louis van Gaal là chiến binh đỏ trắng". 81% số độc giả được hỏi trên tờ báo địa phương Manchester Evening News đồng ý rằng, mùa đầu của Van Gaal thế là chấp nhận được: Top 4 là quyền dự vòng sơ loại Champions League. Top 4 là rất nhiều tiền chảy vào tài khoản. Top 4 không chỉ là mục tiêu vừa tầm trong mùa giải bản lề này, mà nó còn tác động rất lớn đến tương lai của đội các năm sau.

Doanh thu Man United đã giảm tới 14% trong quý hai của năm tài khóa này. Chỉ Champions League đảm bảo được nguồn thu giúp đội thu hút những ngôi sao sáng nhất và trả lương cho những ngôi sao hiện tại, nghĩa là Top 4 ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng của đội ngay mùa sau chứ chẳng quá xa xôi.

Tương tự Sir Alex Ferguson trong giai đoạn 3 năm đầu mới được bổ nhiệm làm HLV Man United, ông Louis van Gaal đang rất cần sự ủng hộ nhiệt thành và cả sự vị tha của các CĐV Quỷ đỏ. Có thể ông hơi kiêu ngạo. Nhưng chính vì thế mà ông khác David Moyes.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm