Marseille đã không thắng 8 trận: "Cầm máu" nổi không, Deschamps?

26/03/2012 12:33 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Didier Deschamps mô tả trận hòa chật vật của Marseille là “một miếng băng để cầm máu”. Sau một chuỗi 7 trận thua liên tiếp trên 3 mặt trận (5 ở Ligue 1) thì 1 điểm giành được từ Nice có quá nhiều ý nghĩa với Les Phoceens. Nó siết lại tinh thần và làm giảm gánh nặng cho những đôi chân đang đeo đá trước trận tiếp đón Bayern Munich vào tuần sau.

Vận đen tiếp tục đổ xuống đầu Marseille khi trung vệ Diawara dính chấn thương và phải rời sân ngay phút thứ 7. Tới cuối hiệp 1, Kabore bị đuổi khỏi sân và Marseille chỉ còn chơi với 10 người. Trong khó khăn, thầy trò Deschamps đã gồng mình lên để chống lại Nice - những người kiểm soát bóng 56% và tung ra 25 cú sút, so với... 3 của Marseille. Nỗ lực đáng khen ấy đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Andre Ayew, trước khi Fanni phạm lỗi trong vòng cấm giúp đối phương gỡ hòa.



1 điểm giành được từ Nice có quá nhiều ý nghĩa với Les Phoceens- Ảnh Getty

1 điểm Marseille vừa giành được có lẽ chỉ còn mang ý nghĩa tinh thần bởi họ đã kém vị trí dự Champions League và Europa League lần lượt tới 13 và 9 điểm khi chỉ còn 9 vòng nữa. Không những thế, việc Diawara đứt dây chằng chéo đầu gối phải và nghỉ hết mùa thực sự là thảm họa với đội bóng miền Nam. Mbia hoặc Fanni sẽ đá cặp trung vệ với Nkoulou, quá đáng lo ngại khi đối đầu với họ không phải những chân sút hạng hai của Nice mà là những cây săn bàn thiện xạ Gomez, Robben, Ribery.

Trong các trận đấu cùng giờ, các ông lớn đều giành được chiến thắng theo những cách khác nhau. Lille tiếp tục chơi ấn tượng và đè bẹp Evian 3-0 để giữ vững vị trí thứ ba. Lyon dù tương đối nhọc nhằn cũng vượt qua Sochaux, thắng lợi thứ tư liên tiếp trên mọi mặt trận để tạm đẩy Toulouse khỏi tốp 4. Montpellier cũng có 3 điểm hú vía trước St.Etienne để gây sức ép lên PSG trong trận đại chiến với Bordeaux.

HÀ TRANG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm