AS Monaco: Trên đường tìm lại ánh hào quang

30/05/2013 09:55 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Đến từ một thành phố vốn được biết tới là “thiên đường trốn thuế” và chỉ có 35.000 dân (trong đó chẳng mấy ai quan tâm đến bóng đá), Monaco chỉ có khoảng chưa đầy 1 triệu người hâm mộ trên khắp nước Pháp.

AS Monaco đang đi theo con đường của những Manchester City, Malaga và PSG. Nhiều người đặt câu hỏi: “Từ 1 đội bóng vật lộn với khủng hoảng tài chính, Monaco bỗng chốc nổi lên như 1 thiếu gia ở Châu Âu. Chi tiền không chớp mắt?” Họ liên tục mang về những ngôi sao như Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Ricardo Carvalho... Câu trả lời: “Họ được sự hậu thuẫn tài chính của một trong những tỉ phú nổi tiếng nhất ở Nga: Dmitry Rybolovlev, một trùm Uranium khét tiếng.” Từ giờ, AS Monaco sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo cũng như những phương tiện thông tin đại chúng. Trước đây, ít ai để ý đến PSG cũng như Malaga, nhưng sau khi những cái tít kiểu như: “PSG đã chính thức có được chữ ký của tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, hay Malaga đã có được chữ ký của tiền đạo Ruud Van Nistelrooy”... được giật trên báo chí thì tên tuổi của họ bắt đầu được nhiều người quan tâm hơn.



Monaco đang tìm lại hào quang quá khứ - Ảnh: Getty

Nhưng để có được vinh quang thì trước tiên họ phải chinh phục giải quốc nội đã rồi mới nghĩ đến việc tiến ra châu Âu. Hình ảnh của Man City là 1 ví dụ. Tuy được đầu tư khá tốn kém nhưng City "ở ngoài Châu Âu" vẫn còn "non và xanh" lắm. Lý do, một phần vì Man City không có cái gốc ở Champions League. Còn Monaco thì khác. Họ đã từng lọt vào tới trận CK Champions League 2004. Chung kết năm ấy, Monaco mang đến 1 đội hình với những cầu thủ trẻ kết hợp cùng những cựu binh lão luyện như Fernando Morientes, Patrice Evra, Gael Givet, Ludovic Giuly (ĐT), Emmannuel Adebayor, Squillaci... HLV dẫn dắt Monaco năm đó là một Didier Deschamp lão luyện và giàu kinh nghiệm ở đấu trường Champions League. Nhưng tiếc rằng đội bóng của Deschamp đã thua Porto của Jose Mourinho 3 bàn không gỡ.

Nếu như bạn là 1 CĐV xem bóng đá có "thâm niên" và thực sự quan tâm đến làng túc cầu giáo, bạn sẽ biết Monaco là đội bóng như thế nào? Monaco ở Pháp tất nhiên là được biết đến nhiều hơn. Họ đã từng 7 lần VĐQG và còn giành được 1 số danh hiệu cao quý khác. Tuy nhiên, ngoài lãnh thổ của đất nước hình lục lăng thì họ “không được nổi tiếng” cho lắm. Trong quá khứ, AS Monaco có rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng đã chơi bóng ở Stade Louis II. Ở đây chúng ta có thể kể đến những Thierry Henry, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Patrick Evra, Ludovic Giuly, Lilian Thuram, Yaya Toure, Fernando Morientes, Oliver Bierhoff, Jurgen Klinsmann...

Monaco sau 1 giai đoạn bết bát về “mọi thứ” đang trở lại mạnh mẽ. Việc đầu tiên là họ phải sắm sửa và không có gì lạ khi liên tiếp những bản hợp đồng cập bến Stade Louis II. Một ngôi nhà cần xây chắc móng trước khi nghĩ đến làm những bước sau. “Cái móng” của đội bóng này đã được xây chắc từ lâu và giờ chỉ việc làm nốt những công đoạn tiếp theo để nó “hoàn chỉnh”. Và... Monaco đang trên con đường làm tiếp những công việc vẫn còn dang dở để trở lại với hình ảnh “ngày xưa” của họ.

Nguyễn Thịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm