Lê Hay - đau đớn nhưng cũng phải bước về tương lai!

31/08/2021 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian đã qua lâu nhưng đến nay, nhiều người vẫn nhớ tới vai Triệu Đà để đời của Lê Hay trong vở Nỏ thần (tác giả Lê Duy Hạnh) tại sân khấu Hồng Vân. Vai diễn này đã giúp anh đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009...

Lê Hay: Kịch “hình sự” chinh phục khán giả

Lê Hay: Kịch “hình sự” chinh phục khán giả

Tử thi không đầu (KB: Phạm Hiển, ĐD: Lê Hay - Bảo Vân) sau một số suất diễn tại Kịch Gia Định đã quyết định đầu tư thêm để trở thành vở diễn thực sự nặng đô. TT&VH trao đổi với đạo diễn trẻ Lê Hay.

Còn trong những ngày này, khán giả lại nhắc tới anh với sự chia sẻ và cảm thông. 2 tuần trước, Lê Hay vừa chịu một nỗi đau rất lớn trước sự ra đi đột ngột của người bạn đời, ca sĩ - đạo diễn - giảng viên Bảo Vân.

Ước mơ hành hiệp trừ gian

Hồi Lê Hay học lớp 6, đoàn múa rối Nụ Cười của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn vào trường trình diễn. Lê Hay xem một cách đầy thích thú, và cái duyên tình cờ khiến anh trở thành một thành viên của đoàn nghệ thuật này.

Chú thích ảnh
Diễn viên - đạo diễn Lê Hay

Thế nhưng, Lê Hay xem việc diễn rối là một niềm vui, không có ý định trở thành nghệ sĩ. Hết trung học, anh muốn vào ngành cảnh sát để thực hiện ước mơ hành hiệp trừ gian. Vì nhiều lý do khách quan, anh rẽ hướng, chọn thi vào trường nghệ thuật. Anh quan niệm rằng việc mình hóa thân vào các nhân vật đầy nghĩa khí trên sân khấu và màn ảnh cũng góp phần gửi đi một thông điệp tích cực vào cuộc sống.

Lê Hay học giỏi, hoạt bát nên được giới thiệu vào Sân khấu 5B rồi về đầu quân cho Sân khấu Kịch Hồng Vân. Anh được tin tưởng kiêm nhiệm vai trò diễn viên, đài trưởng, giám đốc đối ngoại nhờ vào khả năng diễn xuất đa dạng, đầu óc tổ chức tốt.

Lê Hay nhớ lại: “Tôi đã cộng tác với sân khấu Hồng Vân suốt 9 năm. Đó là quãng thời gian rất ý nghĩa và đầy kỷ niệm. Tôi có cơ hội làm được nhiều công việc liên quan đến sân khấu. Riêng trong vai trò diễn viên, tôi được giao nhiều vai diễn hay, điển hình là vai Triệu Đà đầy mưu mô xảo quyệt trong Nỏ thần”.

Chú thích ảnh
Lê Hay và vợ là Bảo Vân dự hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc

Ở lĩnh vực hài kịch, Lê Hay có vai Huy man trong vở Tình yêu quanh ta rất dễ thương. Còn với bi kịch, anh tạo ấn tượng đậm với vai Lủi trong vở Dưới cát là nước. Điều này cho thấy Lê Hay có sự biến hóa từ tính cách hài, sang bi và cả chiều sâu tâm lý của những vai phản diện. Thế nhưng, điều anh tâm đắc nhất vẫn là thể loại kịch thiếu nhi và kịch dành cho giới trẻ.

Theo Lê Hay, nghệ thuật phải hướng con người - đặc biệt là khán giả trẻ - đến sự lương thiện. Vì vậy, sau 9 năm cộng tác với Sân khấu Kịch Hồng Vân, anh đã thành lập Sân khấu Lê Hay với mục đích phục vụ thiếu nhi, là nơi đào tạo các bạn trẻ đam mê nghệ thuật. Nhiều năm qua, với những vở diễn giàu tính giáo dục và mỹ cảm nghệ thuật, sân khấu Lê Hay phục vụ rất tích cực cho các bạn học sinh, sinh viên - đặc biệt là khán giả vùng ven đô hay xa trung tâm thành phố. Bằng cách đó, anh muốn lấp đầy khoảng trống trong nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lê Hay trong vở kịch  trong vở kịch "Chuyện chung cư"

“Khán giả có điều kiện sẽ về các rạp trung tâm để thưởng thức nghệ thuật. Trong khi đó, các quận, huyện vùng xa có nhu cầu thưởng thức rất lớn nhưng khán giả không đủ tiền mua vé tại các rạp trong nội đô” - Lê Hay kể - “Tôi và đội nhóm của mình đã nỗ lực hết sức để đến với họ, đặc biệt là các bạn học sinh nghèo. Nhìn niềm vui của các bạn khi xem các vở diễn, tôi luôn thấy công việc mình rất có ý nghĩa”.

Đó chính là hành trình mà Lê Hay đang đi và sẽ tiếp tục. Vẫn biết nghệ sĩ nào cũng cần tới thu nhập và danh vọng nhưng với anh, nghệ sĩ trước hết phải là những con người mang niềm vui đến cho cuộc đời.

Cười mà đau

2 năm trước, khi Lê Hay chuẩn bị bước vào phúc khảo vở Tình yêu trời đánh của Sân khấu Hoàng Thái Thanh, mẹ anh đột ngột qua đời. Chới với và hụt hẫng, nhưng không thể nhờ người thế vai, anh vừa lo tang cho mẹ vừa cố gắng đảm bảo vai diễn.

Lúc ấy, Hay rất đau trong lòng nhưng không muốn làm gián đoạn một vở diễn đã được cả tập thể chuẩn bị công phu. Giấu nước mắt vào trong để ráng diễn, ráng cười, Lê Hay ở vào vị trí của một kép Tư Bền trong cuộc đời thực. Lúc đó anh còn chỗ dựa tinh thần là bà xã Bảo Vân (Phan Cẩm Vân). Cô đã động viên và an ủi anh rất nhiều.

Chú thích ảnh
Lê Hay (trái) và Văn Ruy trong vở kịch "Chuyện chung cư"

Buồn thay, ngày 17/8 vừa rồi, Bảo Vân đột ngột ra đi. Chới với và mất phương hướng, Lê Hay đau đớn vì Bảo Vân trước đó vốn dĩ khỏe mạnh, và tinh thần rất mạnh mẽ. Như lời Lê Hay, hơn 10 năm sống với Bảo Vân, anh quý trọng cô vì tính hào sảng, và bộc trực. Cô dám nói thẳng những điều mình nghĩ để góp phần tạo những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Anh học hỏi được từ cô rất nhiều.

Bây giờ, đau buồn, cũng tới lúc Lê Hay phải đứng lên và tiến về phía trước - giống như hồi còn sinh thời, Bảo Vân vẫn muốn anh phải mạnh mẽ, tích cực và lạc quan. Những ngày này, anh lại cố nén nỗi đau vào trong và đang viết một kịch bản về câu chuyện cuộc đời mình. Đó là cách Lê Hay ghi lại những biến cố đã xảy ra trong đời và từng bước vượt qua nỗi buồn thăm thẳm trong tim.

Vài nét về diễn viên - đạo diễn Lê Hay

Lê Hay sinh năm 1982, nguyên quán Quảng Nam. Từng tốt nghiệp Khoa Diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM và tiếp đó là các lớp đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM.

Anh tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình như: Đời như tiệc, Những đứa trẻ tinh nghịch, Thế giới diệu kỳ... Là đạo diễn của nhiều vở kịch nói như: Cái chết của nhà vua, Ngưu vương náo nhân gian, Hãy yêu nhau lần nữa, Thần tài gõ cửa... đồng thời tham gia giảng dạy tại một số trường nghệ thuật.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm