01h45 ngày 30/4, Udinese - Lazio: Yếu, xin đừng ra gió!

29/04/2012 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

*Tỷ số lượt đi 2-2

(TT&VH)- Trận lượt đi giữa hai đội ở sân Olimpico, diễn ra ở tuần trước lễ Giáng sinh 2011, là một trận cầu tưng bừng và rất kịch tính với 4 bàn thắng chia đều. Đó là thời điểm mà cả Udinese và Lazio cùng đang chơi thăng hoa và cùng dám nuôi tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Bây giờ, họ vẫn đang hiện diện ở nhóm những đội dẫn đầu (chủ yếu nhờ thành tích tốt ở giai đoạn lượt đi), nhưng ngày đó như đã trôi xa cả thế kỷ. Udinese đang sa sút, Lazio còn sa sút đáng sợ hơn nhiều. Khi họ gặp nhau đêm nay, chỉ còn những tiếng thở dài.

Trên giấy tờ, đây là một cuộc đối đầu quan trọng trong cuộc đua vào Top 3 mà cả hai đội đang cùng góp mặt. Lazio đang đứng ở vị trí thứ 3 và một chiến thắng rõ ràng sẽ đưa họ đến gần hơn với Champions League mùa giải tới. Udinese thì đã bị tụt hậu sau khi để thua Inter ngay tại Friuli cách đây ít ngày và cần một thắng lợi để cứu vãn cơ hội. Nếu thua, Lazio sẽ bị Udinese vượt qua. Nếu thua, Udinese sẽ coi như tàn hy vọng. Tóm lại, chỉ một thắng lợi mới có ý nghĩa. Một trận hòa giữa họ sẽ tiếp tay cho những đối thủ cạnh tranh còn lại.



Lazio không đủ mạnh để đá Champions League- Ảnh Getty

Điều oái oăm là vào lúc này, không đội nào đủ khả năng chiến thắng, khác hẳn với tình thế ở lượt đi khi cả hai cùng rất mạnh mẽ. Lazio đã kiệt quệ không chỉ bởi cuộc khủng hoảng chấn thương về cuối mùa (hệ quả của chính sách chuộng cầu thủ già giàu kinh nghiệm), mà còn bởi tinh thần đã quá tải sức ép. Udinese cũng phải trả giá vì Di Natale không còn sung sức nữa, điều mà họ biết rất rõ từ lâu nhưng không biết cách khắc phục. Khi những lão tướng của Lazio già thêm một tuổi, chúng ta có thể hy vọng gì nếu họ dự Champions League mùa tới? Khi Di Natale thực sự đến tuổi “về vườn” còn đám cầu thủ trẻ luôn sẵn sàng bị bán đi nếu được giá, Udinese liệu có nên được đến sân chơi số một châu Âu để rồi sớm bị đá văng như ở mùa này? Không. Vì lợi ích của bóng đá Italia và của người hâm mộ giải đấu này, xin cả hai hãy đừng tranh đấu nữa. Napoli hoặc Inter mới là những đội xứng đáng hơn đại diện cho Serie A ở Champions League mùa sau.

Về trận đấu này, HLV Edy Reja của Lazio đã phải thừa nhận rằng đội bóng của ông cần có may mắn mới hy vọng đánh bại được Friuli trên sân khách, song ngược lại, HLV Guidolin của Udinese cũng bày tỏ sự thiếu tự tin sau trận thua Inter. Có lẽ, một trận hòa nữa sẽ xảy ra, dù chẳng đội nào muốn.

Dự đoán: 1-1

B.V

Genoa chính thức “đỏ”?

Sau khi bất lực trong việc giành 1 điểm trên sân Milan hồi giữa tuần để bứt xa Lecce thêm một chút, Genoa bây giờ đang đứng trước nguy cơ cực lớn sẽ mất vị trí thứ 17 (vị trí an toàn cuối cùng) vào tay Lecce. Trong khi đối thủ nguy hiểm ấy chỉ phải tiếp đón một đội Parma đã coi như trụ hạng thành công và chẳng còn mục tiêu nào để dốc sức (cơ hội chiến thắng là 80-90%), thì Genoa sẽ phải làm khách của Bologna, đội thực tế cũng không còn phải lo trụ hạng nữa nhưng vẫn còn động lực chiến thắng. Bologna, đã có 4 trận bất bại liên tiếp, đã vừa suýt thắng Milan trên sân khách ở vòng 34, đang hướng đến một mùa giải thành công về mặt điểm số. Trong khi đó, Genoa vẫn sẽ gây lo ngại về khả năng phòng ngự khi mà họ không được phép đổ bê tông để kiếm 1 điểm, bởi 1 trận hòa cũng sẽ không thể cứu họ khỏi việc rơi xuống nhóm “đèn đỏ” lần đầu tiên trong mùa (nếu Lecce chiến thắng).

Dự đoán cùng TT&VH

Bologna13 - Genoa17 (1-2) 2-1

Atalanta11 - Fiorentina14 (2-2) 1-1

Lecce18 - Parma9 (3-3) 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm