Khi Công Phượng 'tắt tiếng'

12/01/2015 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cô Tấm phải chết”, “Vỡ oà cảm xúc”, “Công Phượng tắt tiếng”…, rất nhiều cụm từ được dành cho cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa HA.GL và ĐT.Long An, trong một buổi chiều mà Công Phượng và đồng đội, không thể xâm nhập được khu vực cấm địa của chủ nhà, phải trắng tay rời Tân An. Sự thật là, ở mọi thời điểm khác nhau, “Gạch” vẫn là đối thủ “kỵ giơ” của “Gỗ”.

Công Phượng hết vấp cỏ, lại trượt chân, không thể kiểm soát và điều khiển quả bóng theo ý mình và không thể tiếp cận cầu môn đối thủ khi bị quây. Nhưng ở Long An chiều qua, không chỉ có mỗi Phượng bất lực.  

Công Phượng không bằng Công “Tây”

Khi Chí Công, trung vệ có giá đến 9 tỷ đồng nhưng vẫn bị liệt vào hàng bỏ đi của B.Bình Dương, trước khi về ĐT.Long An với giá cho không là tác giả của bàn mở tỷ số: Một pha bay người lắc đầu như cảm tử quân thì hơn 90 phút ở Long An, “đối trọng” Công Phượng thậm chí không tìm được một thời khắc loé sáng vì bị chính Công “Tây” kiềm tỏa.

Bị vây ráp ngay ở động tác tiếp bóng bước một, Phượng từ vị trí tiền đạo lùi dịch xuống đá như một hộ công, rồi dạt biên… để tìm kiếm cơ hội. Nhưng câu trả lời là không gì cả và phải cần rất nhiều ưu ái, anh mới không bị thay ra. Khi cầu thủ được chờ đợi và được kỳ vọng nhiều nhất, không lên tiếng, HA.GL của HLV Guillaume Graechen thất bại là điều đương nhiên.

Nói thế không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực của phần còn lại, trong đội hình HA.GL. Thực tế, những Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thiên…, đã chơi hết sức bình sinh, với một số những pha chạm bóng tinh tế, nhưng chưa đủ để vượt qua đối thủ chơi quá hợp lý và có những cá nhân biết toả sáng.

Một trong số đó là Trần Chí Công. Sau khi cảnh báo đối phương bằng pha lắc đầu bóng chạm xà ngang, ngay đầu trận, Công “Tây” tiếp tục là hung thần trước cầu môn HA.GL và ở pha bay người như cảm tử, Công đã lập công cho đội bóng miền Tây Nam bộ. “Thấy bóng, tôi lấy hết sức bình sinh lao đầu về phía trước mà không quan tâm chân của hậu vệ đối thủ đã đưa ra”, Chí Công nói.

ĐT.Long An của bầu Thắng đã thắng HA.GL của bầu Đức, không phải vì ăn may, mà thực sự họ đã chơi hay hơn đối thủ. Nếu trọng tài Nguyễn Ngọc Châu bắt chắc tay hơn thì tỷ số hiệp 1 của trận đấu không chỉ là 1 – 0 và nếu hàng công của “Gạch” tận dụng tốt hơn các cơ hội được tạo ra trong hiệp nhì, tỷ số chung cuộc cũng không hẳn dừng lại ở 2 – 1. ĐT.Long An thắng nhưng được nhiều hơn phải là khán giả.

Bầu không khí lễ hội ở Tân An

Đã có khoảng hơn một vạn khán giả tìm đến sân Tân An (Long An) để được tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt chơi bóng: “Những đứa trẻ của bầu Đức”. Tất nhiên, phần lớn trong số này đều không bỏ qua cơ hội “check-in”, cùng một tấm ảnh chụp Công Phượng bằng điện thoại.

Điều đó khiến cho nhà mạng, từ wifi đến các hệ thống viễn thông 3G, sập thực sự. Suốt hơn 90 phút, các phóng viên tìm đủ mọi cách để đưa lên mặt báo những thông tin nóng hổi nhất, nhưng bất lực. Họ cũng không thể tìm được đường ra ngoài sân, khi tất cả các cánh cửa đều đóng, theo kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Khi mặt trời xuống núi, cũng là thời điểm các ánh đèn flash của hàng ngàn chiếc điện thoại di động được bật lên, tạo một cảnh tượng lung linh, với bầu không khí lễ hội. Tình huống làm chúng tôi nhớ đến các màn trình diễn của U19 Việt Nam, với nòng cốt vẫn là những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…, ở Mỹ Đình, giải bóng đá quốc tế U19 Đông Nam Á mở rộng hồi tháng 9 năm ngoái. Hôm đó, mấy chục ngàn người cũng không thể “đăng nhập” vì nhà mạng quá tải.

Người hâm mộ, từ TP.HCM đến Đồng Tháp, Tiền Giang và các tỉnh lân cận, đã tìm về Tân An từ rất sớm, để thưởng thức bữa tiệc bóng đá. Nhưng điều đặc biệt là, không phải ai cũng đứng về phía những Công Phượng, Tuấn Anh, mà ngược lại: Họ cổ vũ thứ bóng đá đẹp, sát cánh cùng đội bóng đã chơi hay hơn là ĐT.Long An. Một thất bại không quá bất ngờ, nhưng lại cần thiết hơn bao giờ hết, bởi nó sẽ giúp cho “những đứa trẻ của bầu Đức” trưởng thành hơn. 

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm