Mourinho đầu hàng vụ Lampard: Chuyển hướng sang Quaresma?

22/07/2008 12:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thất bại trên thị trường cầu thủ không phải là một thói quen của “Người đặc biệt” Jose Mourinho, nhưng hôm qua, lần đầu tiên sau 4 năm chỉ biết đến sự giàu sang, chiến lược gia người Bồ của Inter đã phải thừa nhận sự bất lực trong việc chiêu mộ cậu học trò cũ Frank Lampard. Vì thế, có thể Mourinho sẽ quay sang theo đuổi cầu thủ đồng hương Ricardo Quaresma.

Suốt hơn một tháng qua, những nỗ lực của Inter trong việc thuyết phục Chelsea nhượng lại cho họ tiền vệ có biệt danh “Người không phổi” đều không đi đến kết quả nào tích cực, thậm chí đội bóng Italia còn không thể lôi kéo cá nhân Lampard bằng một bản hợp đồng hấp dẫn về mặt tài chính. Mức lương 7,5 triệu euro mỗi mùa mà họ đưa ra cho Lampard, dù đã là chấp nhận phá mức kịch trần ở sân Meazza, thì vẫn cứ thấp hơn 300.000 euro so với con số mà cầu thủ này hiện lĩnh ở Chelsea. Sức hấp dẫn từ sự cưng chiều của Mourinho chẳng đáng giá một xu với Lampard, và người ta tin rằng anh đang chơi trò mượn gió bẻ măng với cả Inter và Chelsea nhằm đạt được mục đích tiền bạc của mình.
 
Mourinho muốn có Quaresma?

Theo đó, “Người không phổi” chỉ lợi dụng sự thèm muốn của Inter để ép Chelsea phải gia hạn hợp đồng cho anh với mức đãi ngộ lên đến 9,75 triệu euro/mùa, cao hơn khá nhiều so với đội trưởng John Terry và là mức lương cao nhất thế giới. Chelsea chưa chịu nhượng bộ trong lúc Inter cũng không muốn bị “chặt đẹp”, buộc Lampard phải giữ thái độ lấp lửng “chờ thời”. Thái độ rất khó chịu đó khiến Mourinho không thể giữ được sự kiên nhẫn nữa. “Vụ này càng ngày càng phức tạp. Tôi cho rằng cậu ta sẽ ở lại Chelsea thêm một mùa giải nữa chứ không đến Inter vào thời điểm này. Có lẽ vào mùa Hè sau, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn” – Mourinho phát biểu với kênh truyền hình quê nhà TVI.

Trong số ra hôm qua, Gazzetta dello Sport đưa tin Inter đã quyết định bỏ qua Lampard để đưa tiền vệ cánh phải Ricardo Quaresma lên thành mục tiêu số 1 của họ. Tờ báo này khẳng định người đại diện của Quaresma, Jorge Mendes (cũng chính là người đại diện của Mourinho), đã có mặt tại Milan để đàm phán những thỏa thuận cá nhân với phía Inter. Tuy nhiên, đây cũng là một thương vụ dai dẳng chưa có hướng gỡ rối mà Inter đang vướng phải. Phía Porto đã liên tục làm khó người hùng Mourinho của họ bằng những mức giá rất cao (lần lượt là 40 triệu euro, 30 triệu euro + Pele rồi 25 triệu + Pele) trong khi Inter chỉ có thể chi ra tối đa 25 triệu.

Mặc dù đã luôn muốn có cầu thủ 24 tuổi đồng hương từ khi đặt chân tới Inter, song Mourinho cũng tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng có thể đưa anh đến sân Meazza: “Quaresma ư? Đương nhiên là tôi muốn được làm việc với cậu ta và tôi chắc chắn rằng, cậu ấy cũng mong muốn một điều tương tự. Tuy nhiên tôi không phải là Chủ tịch của Porto hay Inter, do đó tôi không rành về các vấn đề tiền bạc, song tôi rất tôn trọng cả Porto và Quaresma”.

Hôm 19/7, tờ nhật báo Bồ Đào Nha A Bola đã khẳng định rằng chuyện Quaresma gia nhập Inter chỉ còn là vấn đề thời gian, song với những thổ lộ của người trong cuộc Mourinho, thì đây chắc chắn vẫn sẽ là một thương vụ khiến Inter phải “vã mồ hôi” trong những ngày tới.

Jimenez: Cảm ơn Inter!

Tiền vệ 24 tuổi người Chile Luiz Jimenez đã tỏ ra vô cùng phấn khích khi được tiếp tục ở lại sân Giuseppe Meazza, đồng thời ấp ủ hy vọng được chính thức là người của Inter sau mùa giải này.

Jimenez là cầu thủ thuộc sở hữu của Ternana, nhưng tài năng của anh rõ ràng là không phù hợp với đội bóng đang chơi ở Serie C1 này, nên thường xuyên phiêu bạt ở các đội bóng Serie A theo dạng cho mượn hoặc đồng sở hữu. Mùa trước, anh được vinh dự khoác áo Inter và với những màn thể hiện không tồi, anh tiếp tục được tin tưởng thêm một mùa giải nữa. Chơi ở vị trí tiền vệ hộ công hoặc tiền đạo lùi, Jimenez đã đóng góp vai trò đáng kể vào thành tích của Inter mùa vừa qua, đặc biệt trong thời điểm đội bóng này gặp khủng hoảng chấn thương.

“Tôi cảm ơn Inter vì niềm tin họ đã đặt vào tôi. Đây là mùa giải thứ hai của tôi tại đây và tôi sẽ phải nỗ lực để được họ mua nốt một nửa giá trị hợp đồng còn lại với Ternana. Tôi muốn trở thành một Nerazzurri đích thực”.

Milan: Ronaldinho chọn số 80!

Cho dù gần 60% milanista và cả các quan chức của Milan đều ủng hộ Ronaldinho khoác áo số 10, nhưng Clarence Seedorf nhất quyết không chịu nhượng bộ với bất cứ giá nào. Theo những thông tin mới nhất được báo chí Italia đăng tải, ngôi sao người Brazil đã không còn muốn cạnh tranh với Seedorf nữa bằng cách chọn cho mình số áo... 80, thay vì số 11 (hiện để trống sau khi Gilardino ra đi) hoặc số 20 (Yoann Gourcuff). Lý do để Ronaldinho chọn số 80 là vì đó là số năm sinh của anh (1980), đồng thời cũng là con số “độc nhất vô nhị” ở Serie A hiện tại.

Báo chí Italia cũng dẫn lời PCT Milan Adriano Galliani, khi ông này nói rằng Milan không bao giờ ép buộc cầu thủ của mình nhường “số đẹp” cho các tân binh. Cách đây 2 mùa, sau khi gia nhập Milan, Ronaldo cũng đã phải chọn số áo 99 vì số 9 quen thuộc của anh đã thuộc về Inzhaghi. Xa hơn nữa, Rivaldo cũng từng phải chọn số 11 vì Rui Costa đã mắc áo số 10.

 

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm