Inter Milan: Nhắm Alonso thay Lampard

20/07/2008 14:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Nói là làm, Inter dường như đang chuyển hướng trong vụ theo đuổi Frank Lampard. Người đang lọt vào tầm ngắm của đội bóng thành Milan chính là Xabi Alonso, mục tiêu mà Juventus đã không thể nào với tới trong suốt gần 3 tháng qua.

Không cần phải úp mở gì, Jose Mourinho đã khẳng định chắc chắn rằng Dejan Stankovic sẽ không có mặt trong kế hoạch của ông, bất chấp việc tiền vệ người Serbia này vẫn là một cầu thủ chất lượng, và xét về mặt kinh nghiệm Serie A, chắc chắn là hơn đứt so với Frank Lampard hay Xabi Alonso. Nhưng đối với “Người đặc biệt” thì cách làm việc cũng phải đặc biệt. Stankovic chờ ngày ra đi, còn Inter mải miết tìm về một người chưa chắc đã bằng anh.

Vụ Lampard đã đi vào ngõ cụt thực sự, khi Chelsea không bày tỏ chút cảm xúc gì với lời đề nghị mới của Inter. GĐĐH của Chelsea, Peter Kenyon, đã khẳng định rằng đội bóng của ông đang tìm mọi cách để giữ chân tiền vệ số 8 ở lại với sân Stamford Bridge bằng những lời thuyết phục lương bổng. Tân binh Deco cũng tha thiết đề nghị Lampard không ra đi, trong khi chính bản thân Lampard cũng chưa bày tỏ quan điểm dứt khoát của mình. Chủ tịch Moratti của Inter một mặt khẳng định Lampard muốn tới Inter, một mặt lại tìm cho mình một mục tiêu khác dự phòng.

Xabi Alonso
 
Người mà Inter nhắm đến, theo giới thạo tin, sẽ là Xabi Alonso, người mới đây đã để lỡ cơ hội dự Serie A khi Juventus quyết định bỏ cuộc. Liverpool kiên quyết đòi giá rất cao cho một cầu thủ họ không thực sự cần giữ, khiến Juve phải quay sang mua Poulsen trong sự phản đối ầm ĩ của tifosi. Về mặt năng lực, Alonso chưa tạo được nhiều ấn tượng bằng Lampard, nhưng anh trẻ hơn cầu thủ của Chelsea và cũng có lối chơi latinh hơn, có thể hợp hơn với môi trường bóng đá Italia. Tuy nhiên thì Lampard cũng không còn lạ lẫm gì nữa với những quan điểm bóng đá của ông thầy cũ Jose Mourinho.

Mặc dù vậy, vấn đề giá cả cũng sẽ khiến Inter phải đắn đo nếu quyết định tiếp xúc với Alonso. Liverpool dường như không màng đến chuyện bán rẻ cầu thủ này, cho dù họ cũng đang cần tiền và cần dọn chỗ cho Gareth Barry. 18,5 triệu euro là một cái giá khá “chát”, nếu biết rằng Inter không chịu bỏ ra nhiều hơn 14 triệu cho Lampard, mục tiêu số 1 của họ.

Trong một diễn biến khác, bác sỹ trưởng của Inter, Franco Combi, đã phủ nhận tin đồn cho rằng chấn thương của Ibrahimovic là nghiêm trọng. Cầu thủ này đã phải rời sân chỉ sau 20 phút tập luyện với đồng đội ở ngay buổi tập đầu tiên hôm 17/7. Combi cho biết Ibra vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắc phải ở EURO 2008 và không cần phẫu thuật, mà nếu có phẫu thuật thì cũng chỉ mất vài tuần dưỡng thương chứ không phải vài tháng như người ta lo ngại. Ông khẳng định Ibra sẽ sẵn sàng khi mùa giải bắt đầu.

 
Inter ra mắt áo đấu mới
 
Hôm qua, tại Appiano Gentile, Inter đã công bố mẫu đồng phục thi đấu mới phục vụ cho mùa giải 2008-09, với các “người mẫu” Adriano, Zanetti, Materazzi, Julio Cesar và tân binh Mancini. Về mặt cơ bản, mẫu trang phục thi đấu sân nhà của Nerazzurri không có nhiều thay đổi lớn so với mẫu của mùa giải trước, ngoại trừ việc số áo và tên của nhà tài trợ Pirelli được in màu nhũ vàng thay vì trắng, đồng thời cổ áo trở về dạng chữ V như hồi năm 2006.
 
Tuy nhiên, mẫu áo thi đấu sân khách tỏ ra hết sức ấn tượng. Không còn hình chữ thập màu đỏ như năm Bách niên vừa qua nữa, áo đấu sân khách của Inter chỉ là một màu trắng, kết hợp với quần short đen và tất trắng trông rất khỏe khoắn và thanh thoát.

Bộ trang phục mới khiến HLV Mourinho rất thích, song ông cũng rất “cảnh giác”: “Trang phục quả thực rất đẹp, nhưng nó sẽ chỉ đẹp khi chúng tôi chiến thắng. Còn nếu Inter thất bại, nó sẽ trông như thảm họa vậy. Nike đã làm rất tốt công việc của họ, giờ đến phần của tôi và các cầu thủ”.

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm