Guardiola: 'Họ phải giải thích tại sao cứ bị dẫn trước mới thèm đá'. 'M.U đã chơi với 8 người trong vòng cấm''

10/04/2014 09:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Kịch bản trận cầu trên sân Allianz Arena đêm qua giống như những gì đã xảy ra ở Old Trafford tuần trước. Bayern một lần nữa để bị dẫn trước bởi siêu phẩm của Patrice Evra dù họ áp đảo trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội.



Guardiola sốt ruột bên đường biên

Nhưng rồi với sức mạnh ý chí và lối chơi tấn công quyến rũ, đã giúp Bayern nhanh chóng gỡ hòa chỉ 71 giây sau đó với pha lập công của Mario Madzukic. Ở thời gian còn lại của trận đấu, Thomas Mueller và Arjen Robben lần lượt xé tung mành lưới David De Gea giúp Bayern giành vé vào bán kết sau chiến thắng chung cuộc 4-2.

“Họ cần phải giải thích cho tôi tại sao cứ luôn luôn để bị dẫn bàn rồi mới đáp trả”, Pep Guardiola mắng yêu học trò ở buổi họp báo sau trận. “Tôi tự hào về đội quân này. Chúng tôi đang trên con đường bảo vệ danh hiệu nên rất nhiều áp lực. Nhưng ở Bayern, chẳng có gì là đủ. Không dễ để thi đấu khi ai cũng muốn chúng tôi thắng, thắng, thắng. Nếu thua trận, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Dù gì, giờ chúng tôi đã vào bán kết rồi. Tôi hạnh phúc với CLB và tất nhiên với cả cầu thủ của tôi”. Pep cũng 'mắng yêu' luôn cả Man United: "Thật khó để chơi với một đội bóng có 8 người ở trong vòng cấm."

Sau 2 ngày thi đấu, tên của 4 đội bóng cuối cùng cạnh tranh danh hiệu đã được xác định: Bayern, Real Madrid, Atletico Madrid và Chelsea. Mục tiêu của các đối thủ là vô địch còn khát khao của Chelsea là xóa “dớp”, trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngôi vương. Khi được đề nghị đưa ra dự đoán về đối thủ sắp tới, Guardiola đã khéo léo từ chối. “Đã vào tới đây thì đội bóng nào cũng chất lượng. Real Madrid sở hữu đội hình với những cầu thủ ngôi sao. Atletico Madrid lần đầu tiên làm nên kỳ tích. Chelsea là đội bóng Anh đầy kinh nghiệm với Petr Cech, Branislav Ivanovic, John Terry, Frank Lampard kèm một nhà cầm quân lão luyện. Đội nào cũng có cái hay nên mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kết quả bốc thăm”.


Robben ăn mừng bàn thắng cùng Ribery

Trong khi đó, Arjen Robben không giấu được sự háo hức trước ống kính máy quay, khoe về kỹ năng mới học được đã giúp anh cùng đồng đội hạ gục hàng hậu vệ đối phương. Robben đã tung ra một đường chuyền bằng chân phải (chân không thuận) để kiến tạo cho Thomas Mueller ghi bàn thắng thứ 2 cho Bayern. Với tiền đạo Hà Lan, đây là một kỳ tích bởi anh chỉ mới học kỹ năng chuyền bóng bằng chân phải vào cuối buổi tập.

“Sáng nay, chúng tôi tập chạy nhẹ quanh sân khoảng 10 phút. Sau đó, tôi đã tập chuyền bóng với chân phải của mình. Và bây giờ, nó đã hữu dụng. Đúng là một đường chuyền tuyệt vời”, Robben tự hào với thành tích của chính mình.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm