Juventus thất bại: Ngày Pirlo "mất tích"

12/04/2013 12:55 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Người đạo diễn sân cỏ đến từ Brescia đã “mất tích” trong cả hai lượt trận với Bayern Munich, vì đối phương đã phong tỏa anh quá tốt. Không có một Pirlo thư thái nhất, Juve khó khăn hơn trong mọi nhiệm vụ.

Theo thống kê, tỉ lệ chuyền chính xác của Pirlo trong hai lượt trận gặp Bayern là cực thấp, 70 và 78%, thấp chưa từng thấy, kể từ khi Pirlo đến Juve. Bị Mueller và Martinez phong tỏa gắt gao, trong khi Vidal (trận đêm qua là Pogba) và Marchisio liên tục phải lùi về hỗ trợ cho hai cánh, Pirlo trơ trọi, luôn phải nhận bóng trong sức ép. Anh thực sự tỏ ra mệt mỏi trên sân, nhưng Conte gần như không có động thái gì giải vây cho anh. Hai tiền đạo của Juve không có bóng và thiếu hẳn những đường chọc khe thông minh từ Pirlo, nên chơi như húc đầu vào tường. Hai biên cũng vậy: Asamoah chỉ có 2 quả tạt cả trận, trong khi Padoin giống một bức bình phong bên cánh hơn là nhân vật được đặt vào vị trí ấy để tấn công.

Nhìn Pirlo thi đấu, chúng ta chợt giật mình nhận ra anh sẽ bước sang tuổi 34 sau 1 tháng nữa. Tuổi 34 không được nghỉ ngơi, vẫn phải cày ải đến nay là 39 trận trên mọi đấu trường (chỉ tính riêng với Juve, tính cả đội Ý nữa là 45 trận), tiếp sau 41 trận thi đấu (với Juve) không hề có điểm dừng mùa trước. Jupp Heynckes rất giỏi khi hai lần liên tiếp phong tỏa Pirlo thành công (tập trung tấn công cánh để chống Pirlo, việc hiếm khi có người thực hiện). Nhưng cũng cần thấy, Pirlo đã phải cày từ 45 phút trước Brazil, 90 phút trước Malta cùng đội Ý, 90 phút với Inter ở Serie A cho đến 2 trận đấu với Bayern vừa rồi. Và tính đến lúc này của mùa giải, chỉ đúng 1 lần anh không đá trọn 90 phút ở Juve (trận gặp Fiorentina tháng 9/2012).

Người Đức đã cho người Ý thấy vị trí của họ ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Âu và thế giới, thông qua cách họ khống chế Pirlo và tuyến giữa “Bà đầm già”. Rằng, không thể mãi tôn vinh các đội bóng (Italia và Juve) lấy một “ông già” 34 tuổi làm trung tâm. Pirlo là một nhân vật kiệt xuất, nhưng dựa vào anh và hút sức sáng tạo của anh một cách “dã man” như trong 2 năm qua, từ khi “số 21” chuyển đến “Bà đầm già”, thực sự là điều không nên.

Thay vì khai thác tài năng Pirlo triệt để, Juve và đội Ý có lẽ nên dùng anh khác đi một chút: cho anh nghỉ ngơi nhiều hơn, tạo điều kiện để các tiền vệ khác, như Pogba ở Juve, hay Verratti ở đội Ý, được học hỏi từ anh nhiều hơn. Juve cũng cần phải gấp rút tìm thêm người san sẻ với Pirlo, vì Pogba còn quá trẻ. Hãy nhìn người Đức, họ có Bastian Schweinsteiger điềm tĩnh đáng ngạc nhiên ở tuổi 29. Ngoài ra, Toni Kroos, Marco Reus và Gotze cũng đang lớn dần. Ý thì cứ mãi Pirlo, chỉ có Pirlo, và cả Italia lẫn Juve, đều đang không có phương án B đủ tốt khi anh bị bắt chết.

Giờ thì Juve chỉ còn nhiệm vụ ở Serie A, và người đạo diễn sân cỏ của họ, Pirlo, lại sắp khép lại một mùa giải nữa với ngót nghét 60 trận trên mọi đấu trường ở mọi cấp độ. Conte và Prandelli cần tư duy, để sự bất lực trước Bayern, vì Pirlo bị phong tỏa, không lặp lại nữa.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm