Paul Pogba: Chất kết dính của Les Blues

03/07/2014 14:19 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba có thể chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Pháp lúc này, nhưng anh có năng lượng liên kết lớn để biến Les Bleus trở thành một tập thể gắn kết như hiện tại.

Luôn bước ra sân với cái chân uể oải trước giờ thi đấu, có một sự mâu thuẫn luôn tồn tại trong con người Paul Pogba. Anh ham vui, thả mình và đi nhậu với Mario Balotelli mỗi khi không đá bóng, nhưng khi trận đấu bắt đầu và trái bóng đi tới tầm chân, Pogba biến thành một quả cầu lửa. Anh sẵn sàng lao vào đối phương bằng một sự quyết liệt đáng sợ để lấy bóng, và cũng sẵn sàng lao về phía đối phương một cách quyết liệt khi bóng trong chân. Dù thế nào, Pogba cũng đều mang đến sự sợ hãi.

Hình bóng Vieira

Trong lúc Pogba tỏa sáng dưới sân, có hai người đặc biệt dõi theo anh. Một ngồi trên khán đài bình luận cho French TV, đó là Arsene Wenger; người còn lại ngồi ở dưới hàng ghế kỹ thuật và chỉ đạo diễn biến trên sân, đó là Didier Deschamps. Cả hai nhìn theo từng bước đi của Pogba và gợi nhớ kỷ niệm của họ.

Với Deschamps, đó là những ngày xưa của chính ông khi còn đá bóng. Còn với Arsene Wenger, đó là kỷ niệm về Patrick Vieira. Yohan Cabaye, bộ não của đội tuyển Pháp cũng hiểu điều đó: “May mắn cho chúng tôi, cậu ấy giống Vieira. Cậu ấy quá cơ động, và chúng tôi thích đá bóng cùng một người như thế”.

Vieira cũng đồng ý. “Tôi đoán chúng tôi giống nhau, mạnh, cao, nảy lửa. Nhưng trong cậu ấy là một thứ tiềm năng tấn công mà tôi không bao giờ sở hữu được. Tôi cướp được bóng nhiều hơn Paul, nhưng cậu ấy lại kỹ thuật hơn tôi. Paul có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vì lý do đó”, cầu thủ cùng có sải chân dài như Pogba nói.

Tất nhiên, một trận đấu đôi lúc trở thành bản lề để nâng tầm của một cầu thủ lên một cấp độ rất cao so với tài năng thực tế của anh ta. Vậy thì Paul Pogba đã thực sự xuất sắc như Cabaye, như Vieira, và như nhiều người xem bóng đá nhận định? Pogba đã bằng Patrick Vieira hay chưa?

Thủ lĩnh của tương lai

Ở tuổi 21, Paul Pogba vẫn còn là một sản phẩm thô, và khả năng ra quyết định của anh vẫn còn non nớt, thể hiện như trước Nigeria. Còn trẻ và lại chơi trong một đội tuyển có nhiều cựu binh, Pogba chưa thật ăn ý với các đồng đội. Nhưng ai mà chẳng từng như vậy khi được gọi vào ĐTQG mà chưa vượt qua tuổi Olympic?

Didier Deschamps trước giờ khai cuộc trận gặp Nigeria đã chịu sức ép phải thay Pogba bằng một Moussa Sissoko không kỹ thuật, nhưng rất nhanh và khỏe. Pogba đã chơi không nổi bật, nhưng anh tỏ ra bình thản và nhún vai trước những lời chỉ trích. Pogba biết rằng phản bác lại cũng chẳng ích gì, tốt nhất là hãy ra sân và để hành động chứng minh giá trị của mình.

Và anh đã làm đúng như vậy. Chiến thắng ấy, Pogba cũng không hẳn là nhân vật chính. Thắng lợi của Pháp đến nhờ sự ổn định của Mathieu Valbuena và năng lượng của Antoine Griezmann, những người mà Pogba mớm bóng cho trong suốt 90 phút. Nhưng điều đó không quan trọng với Pogba, Pháp thắng mới là điều quan trọng nhất.

Có lẽ đó là lý do vì sao các cầu thủ Pháp thích khen ngợi một người như Pogba. Anh có thể còn trẻ và non kinh nghiệm, nhưng anh chơi với toàn bộ sức lực và trái tim. Sức hút từ Pogba khiến các đồng đội muốn được thi đấu cùng anh. Khi World Cup này kết thúc, có thể cả Pogba và Cabaye sẽ cùng nhau quay về Paris để chơi bóng. Đó là dấu hiệu tốt cho một thủ lĩnh tương lai.

Pogba có thể sẽ giỏi hơn Vieira, ngang bằng Vieira hay kém hơn người đàn anh nổi tiếng. Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì, với Pogba, quan trọng nhất là chiến thắng và anh sẽ làm tất cả cho mình lẫn đồng đội để đạt được mục tiêu ấy. Với một cầu thủ như thế, Pháp có gì mà phải sợ tuyển Đức?

12 Pogba hoàn thành chính xác 12/20 đường chuyền vào vòng cấm Nigeria.

11 Pogba dẫn đầu tuyển Pháp trước Nigeria về số lần thu hồi bóng.

3 Bàn thắng của Pogba trước Nigeria là lần lập công thứ 3 của anh ở ĐTQG.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm