Watford 3-0 Liverpool: Thất bại toàn diện của Klopp và Liverpool

20/12/2015 22:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã có một sự khởi đầu không thể đáng thất vọng hơn khi liên tiếp thủng lưới hai lần trong 15 phút. Họ thi đấu bế tắc và đã phải nhận tiếp bàn thua trong những phút cuối trận, qua đó hứng chịu thất bại 0-3.

Đội hình khá quen thuộc của Liverpool có hai sự thay đổi đáng kể: đội phó James Milner và thủ môn chính Simon Mignolet vắng mặt vì chấn thương. Nhưng nếu như Milner được thay thế bởi một cái tên rất chất lượng là đội trưởng Jordan Henderson thì trong khung gỗ, Adam Bogdan – một cái tên khó lường – xuất hiện.

Cá nhân tồi...

Trận đầu tiên của thủ môn này tại Premier League cho Liverpool thật không thể tồi tệ hơn. Ngay phút thứ ba, ở lần đầu tiên chạm bóng, anh mắc sai lầm chết người. Từ quả phạt góc của Ben Watson, Bogdan bật cao, tưởng như đã bắt được bóng dễ dàng, nhưng lại làm rơi bóng. Dù sau đó Nathan Ake dường như đã đá vào tay Bogdan trước khi ghi bàn, nhưng rõ ràng việc bắt hụt là không thể chấp nhận.


Bogdan phạm sai lầm khiến Liverpool thủng lưới

Cơn ác mộng chưa chấm dứt cho Liverpool khi đến phút thứ 15, Troy Deeney và Odion Ighalo có pha phối hợp quen thuộc để mang về bàn thứ hai cho chủ nhà Watford.

Ngay đầu hiệp hai, Liverpool chơi khởi sắc hơn một chút và có 3 cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Dần dần, họ bắt đầu trở lại với bộ mặt của hiệp một. Mamadou Sakho cũng liên tục gặp khó khăn trước Odion Ighalo, điển hình là cú trượt chân ngay trước vòng cấm địa ở phút thứ 63. Tuy nhiên, trong tư thế đối mặt với Bogdan, Ighalo lại dứt điểm rất hiền.

Dù đã đưa cả Christian Benteke, Jordon Ibe vào sân trong hiệp hai nhưng nhìn chung Liverpool vẫn không thể hiện được một bộ mặt rõ ràng nào. Khác với sự cuồng nhiệt bên đường piste như thường lệ, chính HLV Juergen Klopp cũng ngồi im lặng trên băng ghế dự bị.

...Tập thể cũng tồi!

Điều đáng nói hơn cả là trong trận đấu này, các cầu thủ Liverpool một lần nữa thể hiện sự yếu kém khi thi đấu trước một đối thủ “cửa dưới”. Đội bóng của Juergen Klopp gần như không thể lên bóng một cách mạch lạc.


Ighalo đã lập cú đúp vào lưới Liverpool

Liverpool gần như không thể thể hiện được bất kỳ bài bản hay miếng đánh cụ thể nào. Không sử dụng Christian Benteke trên sân nhưng họ lại dùng rất nhiều pha bóng bổng, bóng dài vượt tuyến. Quan trọng hơn, khi có bóng, bộ ba tấn công Philippe Coutinho – Roberto Firmino – Adam Lallana hầu như không có bất kỳ mối liên kết nào với các cầu thủ chơi phía sau.

Thủ môn Bogdan mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến Liverpool thủng lưới

Thủ môn Bogdan mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến Liverpool thủng lưới

Thủ môn Adam Bogdan, người trấn giữ khung thành Liverpool thay cho Mignolet, đã mắc sai lầm ngớ ngẩn và khiến đội bóng của HLV Juergen Klopp thủng lưới ở phút thứ 3 trận gặp Watford.


Việc Alberto Moreno được phép dâng rất cao không những không đạt hiệu quả về tấn công, mà còn khiến cánh trái của Liverpool liên tục bị sơ hở. Moreno tạt bóng không tốt, và kể cả nếu tạt bóng tốt thì cũng phải tới phút thứ 74, Benteke mới vào sân để làm điểm nhấn cho những tình huống này. Nhưng khi chưa có hiệu quả nào thì phút thứ 85, Valon Behrami thoải mái bên cánh trái của Liverpool, tạt bóng cho Ighalo ấn định chiến thắng 3-0.

Trên mạng xã hội Twitter, ký giả Paul Tomkins bình luận: nếu chỉ dựa vào những khoảnh khắc ma thuật của Philippe Coutinho hoặc những bàn thắng của Daniel Sturridge thì xem ra Juergen Klopp cũng chẳng khá hơn Brendan Rodgers. Cựu danh thủ Dietmar Hamann thì đưa ra quan điểm khá tương đồng: Klopp khác Rodgers những những cầu thủ thì vẫn như vậy.

Và đây rất có thể sẽ là một sự thật mà các cổ động viên Liverpool phải đón nhận trong thời gian tới. Klopp là một nhà cầm quân đáng mến, nhưng ông không thể là lời giải cho các vấn đề của CLB vùng Merseyside.

Đội hình thi đấu:

Watford: Gomes, Nyom, Cathcart, Britos, Ake, Watson, Capoue, Abdi (Behrami 79’), Jurado (Anya 76’), Deeney, Ighalo.

Bàn thắng: Ake (3’), Ighalo (15’, 85’)

Liverpool: Bogdan, Clyne, Skrtel, Sakho (Origi 41’), Moreno, Lucas, Can, Henderson, Coutinho, Lallana (Ibe 74’), Firmino (Benteke 74’).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm