Chelsea của Mourinho: Khi đá không hay thì thắng 1-0

12/02/2015 16:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea không chơi quá hay trước Everton, dù được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Nhưng họ vẫn biết cách giành chiến thắng, để tiếp tục duy trì khoảng cách 7 điểm.

Có hai tình huống tạo ra bước ngoặt cho trận đấu này: Gareth Barry bên phía Everton nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 88, và chỉ một phút sau, Willian tung ra cú dứt điểm quyết định đi qua một rừng chân, tung lưới thủ thành Tim Howard.

Willian giải cứu hàng công Chelsea

Nếu không có những bước ngoặt đó, Chelsea sẽ có trận hòa thứ hai liên tiếp trên sân nhà Stamford Bridge ở Premier League mùa này. Nếu Willian không tỏa sáng, hàng công Chelsea xứng đáng hứng chịu những lời chỉ trích vì màn trình diễn nghèo nàn của mình.

Oscar không được đăng ký thi đấu, còn Cesc Fabregas chưa đảm bảo 100% thể lực và chỉ bắt đầu trận đấu từ trên ghế dự bị. Điều đó buộc Jose Mourinho phải bố trí bộ ba tiền vệ tấn công gồm toàn những cầu thủ thiên về tấn công biên: Juan Cuadrado - Willian - Eden Hazard đá phía sau Loic Remy.

Tuy nhiên, các mắt xích trong hệ thống tấn công của Chelsea tỏ ra quá rời rạc, thiếu gắn kết với nhau. Juan Cuadrado, trong lần đầu tiên đá chính, thường xuyên có những pha đi bóng rườm rà. Hiệu quả từ những quả tạt của cầu thủ người Colombia quá thấp: có tới 5/6 quả tạt của anh không tìm đến đúng địa chỉ. Dẫu sao Cuadrado vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với Premier League cũng như hiểu ý các đồng đội mới ở sân Stamford Bridge.



Chơi không hay, Chelsea vẫn có được chiến thắng trước Everton để duy trì khoảng cách 7 điểm với Man City

Nếu không có bàn thắng ở những phút cuối cùng, Willian sẽ chỉ được đánh giá ở điểm trung bình với màn trình diễn của mình. 6/7 quả tạt của anh  thiếu chính xác. Loic Remy tỏ ra vô hại khi đá trung phong, và việc Mourinho rút anh thay bằng Drogba khi trận đấu trôi qua được hai phần ba thời gian cũng là dễ hiểu. Riêng Eden Hazard vẫn chơi tốt, với những pha đi bóng lắt léo như thường lệ. Chừng ấy không đủ tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ kín kẽ của Everton.

Chelsea đang đi đúng hướng

Mặt khác, cũng phải nhấn mạnh Chelsea đang đi đúng hướng trên con đường hướng tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2010. Hai chiến thắng trước Aston Villa và Everton cùng trận hòa trước Man City cho thấy thầy trò Mourinho không hề chịu ảnh hưởng tiêu cực khi bộ đôi Diego Costa - Cesc Fabregas vắng mặt. Sức mạnh của đội bóng áo xanh sẽ càng đáng sợ hơn khi cả hai đã sẵn sàng trở lại ở vòng đấu tới. Costa hết án treo giò 3 trận từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) còn Fabregas sẽ ở trạng thái sung sức nhất.

Những chiến thắng 1-0 là thứ vũ khí quan trọng trong hành trình vô địch của Chelsea trước đây. Mùa 2004-05, mùa đầu tiên trong nhiệm kỳ một của Mourinho, 11 trong 29 chiến thắng của Chelsea là 1-0. Mùa 2005-06, con số này là 5 trong 19 trận thắng. Hai mùa giải ấy Chelsea đều vô địch. Tính đến thời điểm này của mùa giải, đây chỉ mới là chiến thắng 1-0 đầu tiên của Chelsea ở Premier League.   

Mourinho rõ ràng có lý do để hài lòng với chiến thắng này, dù đội bóng của ông đã phải kiếm tìm nó một cách nhọc nhằn.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm