Chelsea dẫn đầu Premier League, vì sao Mourinho vẫn không vui?

29/09/2014 20:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sự lấn lướt của Chelsea so với phần còn lại của Premier League đã rõ như ban ngày nhưng Jose Mourinho vẫn không vui.

Ông hầu như không bao giờ cười suốt cả mùa giải. Nguyên nhân vì nhiều trụ cột của Chelsea phải trở về đá cho ĐTQG và đặc biệt là vừa trải qua kỳ World Cup căng thẳng. Dù Chelsea đã thắng 5/6 trận đã chơi nhưng Mourinho vẫn không hài lòng vì các ngôi sao của ông có quá ít thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau khi trở lại tập trung hồi tháng 7/2014, nhất là bộ ba Brazil Oscar, Willian và Ramires.

Mourinho đã buộc phải luân phiên đội hình Chelsea nhiều hơn mức độ ông mong muốn trong 6 tuần đầu tiên. Ông đổ lỗi cho World Cup và cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ lâu hơn nếu không họ có nguy cơ cạn kiệt sức lực.

“Họ cần nghỉ ngơi. Họ không có kỳ nghỉ nào, không có sự chuẩn bị tốt trước mùa giải mới. Tôi nghĩ các cầu thủ đang gặp rắc rối. Khi tôi lên kế hoạch tập trung trước mùa giải mới, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa vì họ phải trở về đá cho ĐTQG. Một số đội bóng không dự World Cup. Khi đá vòng loại cho ĐTQG thì cầu thủ nào cũng chơi. Sau đó, họ chỉ có khoảng 2 tuần nghỉ ngơi trước khi Premier League mùa giải mới bắt đầu”.

Mourinho đặc biệt lo ngại vì Copa America diễn ra vào tháng 6 sang năm, đồng nghĩa với việc các ngôi sao Nam Mỹ của ông sẽ bị kẹp giữa các giải đấu liên tiếp và họ có thể phải đá tới 60 trận trong mùa này.  Ông đùa là Chelsea có thể phải bán các cầu thủ người Nam Mỹ của họ, hiện là 4 người kể cả Filipe Luis, do những cầu thủ này phải đá Copa America.

Mourinho xứng đáng được tôn vinh vì cách dùng người của ông. Trong khi sở hữu một đội ngũ cầu thủ có chất lượng, ông cũng sử dụng họ hết sức hợp lý và sắc sảo. Oscar là một ví dụ. Anh chơi nổi bật trong chiến thắng trước Aston Villa. Tiền vệ người Brazil được hưởng lợi nhiều từ chính sách dùng người của Mourinho.

Ông để anh đá dự bị trong các trận đấu với Schalke và Man City nhưng tung anh vào sân trong trận gặp Bolton ở cúp Liên đoàn. Đến trận gặp Aston Villa, Oscar được xếp đá chính và anh chơi nổi bật, ghi bàn mở tỷ số cho The Blues. “Mourinho bảo tôi là ông ấy có rất nhiều cầu thủ. Do đó tôi không đá các trận gặp City và Schalke nhưng tôi đá chính trước Bolton và Aston Villa. Tôi đã chơi tốt vì không mệt mỏi”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm